Khi mức độ bị đe dọa tăng cao, gia đình này tiếp tục làm đơn kêu cứu; lần này gửi tới Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Liên quan đến vụ “Gia đình bị hành hung, viết facebook cầu cứu bộ trưởng Bộ công an" xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Anh Thảo (SN 1968, ngụ Q.Gò Vấp) như VietNamNet đã thông tin, mới đây bà Thảo đã viết đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Bà Thảo mong muốn, lãnh đạo TP.HCM quan tâm đến vụ việc, chỉ đạo khẩn trương giải quyết, nhằm giúp gia đình bà có cuộc sống yên bình.

{keywords}

Gia đình bà Nguyễn Anh Thảo sống trong lo sợ, khi bị các đối tượng dọa chém giết

Vụ việc được cho là xuất phát từ khoản nợ 300 triệu đồng mà chồng bà Thảo là ông Lý Long (SN 1972) mượn của ông Phạm Thanh Khiêm (SN 1970, ngụ Q.Gò Vấp) từ năm 2012, với lãi suất cắt cổ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết nợ nần 2 bên không thống nhất, nên từ giữa năm 2013 gia đình bà Thảo liên tục bị tấn công bởi những kẻ lạ.

Từ đó đến giai đoạn tháng 1/2016, công an vào cuộc xác định: có 5/9 vụ gia đình bà Thảo bị truy sát, trong đó bà này có lần bị thương tích đến 15%.

Theo bà Thảo, hiện gia đình bà đang đối mặt với những cuộc đe dọa cao độ hơn.

Cụ thể, đêm 26/3 vợ ông Khiêm và 1 thanh niên tên Quân tìm đến nhà bà Thảo. Đối tượng tên Quân gõ cửa gặp bà Thảo, yêu cầu phải đưa 1,3 tỷ đồng. Bà Thảo nói, việc nợ nần chỉ có chồng bà và ông Khiêm biết với nhau. Tuy nhiên Quân nạt nộ, yêu cầu bà Thảo phải đưa trước 300 triệu đồng, nếu không sẽ “luộc” cả gia đình bà.

Bà Thảo hốt hoảng, quay vào nhà, gọi điện báo công an thì Quân dùng gách đá ném vào rồi bỏ đi. Công an đến cũng chỉ ghi nhận vụ việc.

Nửa đêm 7/4, đối tượng Quân tiếp tục tìm đến gõ cửa, đe dọa, yêu cầu bà Thảo phải đưa 150 triệu đồng, hẹn ngày 15/4 sẽ đến lấy. Do lo sợ bà Thảo đã chạy vạy khắp nơi vay 150 triệu đồng.

Trong thời gian này vợ ông Khiêm liên tục gọi điện cho bà Thảo đe dọa, yêu cầu giao tiền. Bà Thảo đồng ý giao, với điều kiện vợ ông Khiêm xuất trình giấy hôn thú và có giấy tờ ủy quyền của ông này.

{keywords}

Đơn kêu cứu mà bà Thảo gửi đến Bí thư Thành ủy Đinh Là Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Chiều 15/4, vợ ông Khiêm cùng Quân lại đến. Nhưng 2 người không xuất trình được các giấy tờ như bà Thảo yêu cầu nên bà không giao tiền. Đáng nói vợ ông Khiêm còn đe dọa bà Thảo rằng “Quân có người nhà làm ở công an TP.HCM”...trong khi đối tượng Quân dọa giết cả gia đình bà Thảo.

Thấy vụ việc diễn biến phức tạp, hàng xóm xung quanh gọi báo và công an địa phương có mặt. Công an đưa 2 người nói trên về phường làm việc. Tuy nhiên ngay trong chiều cùng ngày, khi 2 người ra khỏi công an phường, bà Thảo nhận được điện thoại đe dọa nghiêm trọng hơn: “sẽ giết tất cả gia đình mày trong một ngày gần nhất”.

“Công an nói chờ họ giải quyết, đừng sốt ruột. Nhưng gia đình tôi liên tục bị đe dọa, khủng bố với mức độ tăng cao, không thể chờ hơn nữa. Người lớn không dám đi làm; các con tôi không dám đi học, vì nhiều lần bị hành hung, bị đâm bằng dao nhọn".

Được biết, từ cuối năm 2015, công an Q.Gò Vấp đã chuyển giao cho Đội điều tra truy xét trọng án để điều tra, xử lý đơn cầu cứu của gia đình bà Thảo. Ngày 13/1, cơ quan này phát đi thông báo gửi các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM và công an 24 quận, huyện nhằm truy tìm nghi can Phạm Thanh Khiêm. Tuy nhiên, đến nay gia đình bà Thảo chưa nhận thông tin gì mới, trong khi vẫn tiếp tục bị đe dọa hành hung, chém giết.

XEM CLIP: 

Đàm Đệ - Văn Đức