Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  Lê Minh Quang (45 tuổi, quê TT-Huế) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang) để tiếp tục điều tra hành vi Xâm phạm thi thể.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quang và Bích được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. 

Hai người này được tại ngoại do ông Quang bị tàn tật, còn bà Bích đang mang thai.

Ông Quang và bà Bích khai có thoả thuận đền bù 5 tỷ đồng cho gia đình ông N. sau khi cháu Q. tử vong. Ảnh gia đình cung cấp

Trước đó, khai với cơ quan công an, ông Lê Minh Quang cho rằng, sau khi đốt xác cháu N.L.M.Q. (3 tuổi, con trai ông N.H.H, ngụ TP Huế), ông Quang cùng với Bích chở hũ tro cốt của cháu Q. ra Huế để bàn giao cho gia đình.

Tại đám tang của cháu Q., ông Quang đã bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng. Sau đó, ông Quang chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N. 5 tỷ đồng nhằm “mua sự im lặng”.

Ông này đã nhờ Cao Thị Thu Bích chuyển cho gia đình bị hại trước 800 triệu đồng, hẹn 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết số tiền trên. Tuy nhiên, sau đó Lê Minh Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành, gia đình ông N. đã chuyển trả lại Quang 800 triệu đồng.

Liên quan đến lời khai của Quang, ngày 30/9, ông N.H.N. cho biết, khi tiếp nhận thông tin qua báo chí, gia đình ông rất bất ngờ. Ông phủ nhận chuyện gia đình thoả thuận với ông Quang để lấy 5 tỷ đồng đền bù cái chết của con trai.

“Lúc xảy ra vụ việc, gia đình tôi vẫn còn tin ông Lê Minh Quang. Vì chúng tôi chơi thân với nhau hơn 5 năm, tin tưởng mới giao con mình cho Quang. 

Cháu Q. mất, gia đình tôi rất đau lòng nhưng kìm nén cảm xúc để lo tang cho con chứ làm lớn chuyện ra thì ba mẹ tuổi già bị sốc”, ông N. cho biết.

Cha cháu Q. phủ nhận lời khai của ông Quang

Theo ông N., sau khi mang tro cốt cháu Q. ra Huế, ông Quang và bà Bích ở lại mấy ngày tham gia lo đám tang cho cháu.

Tại đây, ông Quang thề thốt, đòi tự tử trên mộ cháu Q. nếu gia đình không tin cháu bị mắc Covid-19 và tử vong.

“Thậm chí, ông Quang xin gửi gia đình 5 tỷ đồng để bù đắp những mất mát. Ông Quang nói rất nhiều lần việc này nhưng tôi không quan tâm, vì tôi biết nó (ông Lê Minh Quang - PV) không có tiền. 

Gia đình tôi đã bỏ hàng tỷ đồng để chữa bệnh cho con, tôi cần con chứ không cần tiền. Quan trọng là Quang nói thật tất cả vụ việc với gia đình tôi, còn gian dối là không được”, ông N. bức xúc nói.

Cũng theo ông N., sau thời gian ông Quang ở Huế lo đám tang, nhận thấy ông Quang chân thành và có nhiều con nhỏ nên gia đình ông đã làm đơn xin bãi nại. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, theo quy định không thể rút đơn.

“Tôi cũng thông báo với Quang như vậy, nếu Quang có tội thì công an xử lý, không tội thì được pháp luật tha bổng thế thôi”, ông N. nói.

Căn nhà cấp 4 nơi Quang thuê trọ, giới thiệu với nhiều người là biệt thự để chữa bệnh cho trẻ. Ảnh gia đình cung cấp 

Ông N. cũng cho biết, việc giao dịch giữa 2 bên số tiền 800 triệu đồng là thoả thuận vay mượn giữa cá nhân với nhau chứ không liên quan đến đền bù gì về cái chết của con trai.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 3/3, gia đình ông N.H.N. gửi con trai là cháu N.L.M.Q. (gần 3 tuổi) vào Lâm Đồng cho ông Lê Minh Quang chữa trị bệnh chậm phát triển.

Ít ngày sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng ông N. là cháu Q. bị mắc Covid-19, đang phải điều trị. Tiếp đó, ông thông báo cháu bé khỏe lại, gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên vì con lên cân, cần trang phục cỡ lớn hơn.

Thế nhưng, khoảng 11h ngày 27/3, ông Lê Minh Quang cùng bà Bích ra Huế giao cho vợ chồng ông N. hũ tro cốt được cho là của cháu Q. Ông Quang nói cháu bé bị mất vì nhiễm Covid-19.

Nghi vấn cái chết của con có nhiều dấu hiệu bất thường, ông N. làm đơn tố cáo gửi Công an TP Huế và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

>>Xem tin nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình mời luật sư nổi tiếng bào chữa