Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ ở Hà Giang, thu hút du khách thập phương. Du khách tìm tới đây để trải nghiệm cái se lạnh của mùa thu, mê mải ngắm nhìn những ruộng hoa trắng xen lẫn phớt hồng trải rộng trên triền núi
Mới đây, Trương Quang Vinh (21 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Hồng Ngọc (Hà Nội) cùng nhóm bạn thân vừa có chuyến đi 3 ngày 2 đêm tới Hà Giang. Bộ ảnh về Hà Giang của nhóm bạn trẻ thu hút hàng chục ngàn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Trong ảnh là cánh đồng tam giác mạch tại Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang)
Cả nhóm đã tới thăm Cột mốc số 0, Dinh thự họ Vương, cao nguyên đá Đồng Văn, làng cổ Thiên Hương, Mã Pí Lèng. "Góc nào của Hà Giang cũng rất đẹp nên cứ tới đoạn đẹp, cả nhóm lại dừng xe ngắm thật kĩ, chụp ảnh kỉ niệm. Dù đã đến Hà Giang lần 3 thì mình vẫn rất mê thiên nhiên nơi đây", Hồng Ngọc chia sẻ
Đây là lần đầu tiên Vinh đến Hà Giang du lịch. "Mình thực sự choáng ngợp với khung cảnh của mảnh đất này. Trở về Hà Nội, mình vẫn hình dung thấy những dãy núi cao, những con đường đèo uốn lượn và đặc biệt là sự thân thiện, gần gũi của người dân, trẻ em Hà Giang. Các bé có nụ cười trong trẻo, vô cùng đáng yêu", Vinh tâm sự. Hình ảnh ghi lại tại Lũng Táo (Đồng Văn)

Quang Vinh thích ngắm nhìn và ghi lại nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ tại mảnh đất Hà Giang

Thời tiết ở Hà Giang thay đổi liên tục vào các thời điểm trong ngày. Đối lập với tiết trời lạnh, nhiều mây vào buổi sáng, nhiệt độ ấm dần lên khi về trưa và để lộ ra những khoảng trời xanh cuối thu
Dòng sông Nho Quế nhìn từ điểm ngắm cảnh trên đèo Mã Pì Lèng. Con đèo nằm ở độ cao 1.200 m, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía bắc Việt Nam (cùng với đèo Pha Đin, Ô Quy Hồ và Khau Phạ)

Nhóm bạn ghé thăm hợp tác xã Lanh Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang). Dệt vải lanh là nghề gia truyền của nhiều gia đình người Mông ở xã vùng cao này. Những bạn trẻ rất bất ngờ khi biết rằng, để có được một sản phẩm lanh mang thương hiệu lanh Lùng Tám phải trải qua 41 công đoạn. Từ gieo hạt lanh, tách lấy vỏ lanh, tước lanh, se sợi lanh... cho đến luộc sợi, thêu, dệt sản phẩm, công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuyên tâm của nghệ nhân

Địa điểm nhóm bạn yêu thích nhất trong chuyến đi là làng cổ trăm năm tuổi Thiên Hương. Làng Thiên Hương (hay còn gọi là làng Mã Pắng) cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 30 phút di chuyển. Nhà của bà con nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa với mái ngói âm dương và tường làm bằng đất. Trong nhà, không gian chia thành 2 gian, gian dưới để nấu ăn và sinh hoạt, còn gian trên chứa đồ đạc
Nhóm bạn vượt con đường rừng để đến đỉnh đồi - nơi chiêm ngưỡng được toàn cảnh ngôi làng cổ trăm tuổi. "Ngôi làng này chưa khai thác du lịch mạnh nên giữ được nét nguyên sơ, cổ kính, phong cảnh mộc mạc, bình yên. Mình chắc chắn sẽ trở lại nơi đây khám phá kĩ hơn nữa", Vinh chia sẻ
Khung cảnh bình yên khi đêm xuống tại Hà Giang

Ảnh: Trương Quang Vinh