- Để chống lại cái lạnh buốt da, ngày đầu tuần hầu như ai ra đường cũng phải phục trang kín mít như những Ninja.

Sáng 25/1, nhiệt độ Hà Nội xuống 8 độ C, người dân vẫn ra đường đi làm, học sinh phổ thông trung học vẫn đi học bình thường. Người nào cũng trùm kín mít từ đầu đến chân và dùng tất cả loại vật dụng tránh rét như mũ len, khẩu trang, khăn quàng, găng tay, giày,...

{keywords}
Co ro trong giá rét đến công sở ngày đầu tuần

{keywords}
{keywords}
Nhiều người choàng thêm áo mưa đế chống rét.

{keywords}
Nhiều học sinh vẫn được cha mẹ bọc kín mít đưa đến trường.

{keywords}
Nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường rồi phải quay về. 

Nhiều phụ huynh cho biết mặc dù quy định nghỉ học tránh rét là nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ, tuy nhiên điều này cũng gây khó khăn cho phụ huynh và xáo trộn sinh hoạt của nhiều gia đình nếu không có người trông trẻ.

{keywords}

 Trời rét nhưng không mưa, vì vậy việc đi học của học sinh THCS, THPT cũng đỡ vất vả hơn.

{keywords}

Những ngày này Hà Nội nhiệt độ xuống thấp khiến học sinh phải dậy sớm đến trường trong giá rét với đầy đủ các loại vật dụng giữ ấm

{keywords}

Học sinh trường THCS Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy) tự đi học trong thời tiết giá lạnh, chỉ hở đôi mắt.

{keywords}

Việc phải đi học sớm trong thời tiết giá lạnh khiến nhiều em lộ rõ vẻ uể oải. Ảnh chụp tại trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy).

{keywords}

Những món đồ ăn sáng ấm nóng được chuẩn bị trước khi vào lớp.

{keywords} Cả mẹ lẫn con đều kín mít

{keywords}

 {keywords}

 {keywords}

Trẻ được đưa đến trường bằng ô tô để tránh rét

{keywords}

Riêng học sinh tiểu học hôm nay nhiệt độ dưới 10 độ nên các em được nghỉ. Ảnh chụp sáng 25/1 tại trường Tiểu học Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy)

Trần Thường - Gia Văn