Cho tới ngày nay, mỗi khi có người thân mất là người phụ nữ bộ tộc Dani, Indonesia lại phải chịu đau đớn tự cắt đi 1- 2 đốt ngón tay của mình.

TIN BÀI KHÁC
Xuất hiện "cao thủ" hơn cả sát thủ mưng mủ
Phan Đình Tùng bất ngờ đính hôn cùng học trò
Lối nào cho trẻ lớp 1 không mang cặp tới trường?
Nữ sinh đánh bạn ở Bắc Giang ăn năn, hối hận
Chưa đổi giờ làm, Hà Nội giới hạn lượng xe taxi
Nguyễn Đức Nghĩa sẽ bị tiêm thuốc độc?
Chị em ruột lấy nhau: 2 năm tù có hợp lý?
Hồ Ngọc Hà làm MC

Người Dani là một bộ tộc người da đỏ khá lớn, theo đánh giá có khoảng 250.000 người sinh sống ở vùng đảo New Guinea hẻo lánh, thuộc Indonesia. Mãi đến năm 1938, một người Hà Lan mới phát hiện ra bộ tộc này. Tất cả phụ nữ Dani đều trần truồng, còn đàn ông Dani thường đeo một loại ống có tên là Koketa để che bộ phận sinh dục.

Hàng ngày, họ săn bắn hái lượm để kiếm sống như thời nguyên thủy hoang dã. Nhiều hủ tục lạc hậu vẫn được người Dani duy trì cho tới ngày nay, trong đó có tục lệ người phụ nữ phải cắt ngón tay mình mỗi khi có một người thân mất.

 

Ngón tay người phụ nữ Dani luôn bị cụt (nguồn: ezinemark.com) 

Người Dani quan niệm rằng, cách bày tỏ lòng thành kính nhất đối với người đã khuất là phải cắt lìa một bộ phận cơ thể của mình để chịu đau đớn đầy đủ về tinh thần và thể xác. Làm như vậy, người bên kia thế giới mới được thỏa mãn.

Theo đó, mỗi khi có người thân mất, người phụ nữ Dani phải tự giác tìm một chỗ bí mật, kín đáo dùng mảnh đá sắc hay rìu đá, nghiền cho đốt xương tay của mình vỡ dập ra, sau đó về làng chứng tỏ cho mọi người thấy. Dân làng sẽ tập hợp lại, dùng xương ống chân của chim caswari, một loài chim lớn như đà điểu, đã được mài bén giúp cắt lìa đốt ngón tay đã bị giập xương. Người ta lấy một loại lá rừng rịt vết thương khỏi chảy máu cho đến khi ngón tay lành lặn thì tháo bỏ.

 
 Dani chỉ là một đại diện cho những bộ tộc sống theo kiểu nguyên thủy hoang dã ở thế kỷ XXI (nguồn: epictomato.com)

Mặc dù đau đớn và ngón tay bị lở loét vì nhiễm trùng nhưng những người phụ nữ này vẫn phải cắn răng chịu đựng vì hủ tục này đã tồn tại hàng ngàn năm và ăn sâu bám rễ “truyền kiếp” qua quá nhiều thế hệ. 

Người ta không khỏi rùng mình khi nhắc tới nhiều hủ tục kinh hoàng của người Dani- một cộng đồng người được coi như là một trong số bộ tộc hoang dã nhất hành tinh. Người phụ nữ sau khi sinh nở sẽ không được quan hệ tình dục trong thời gian 2- 5 năm; bị cắt tai nếu cắt hết 10 ngón tay mà vẫn có người thân mất; khi tổ chức tang lễ, người phụ nữ phải trát bùn dưới đáy sông lên khắp người...

Thủy Anh (tổng hợp)