Tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, mặc dù thời tiết rét buốt nhưng hàng trăm chiến sĩ tại đây vẫn cởi trần tập võ, rèn luyện thể lực.

Nhiều chiến sĩ ngụy trang thành cây cối, bôi bùn đất toàn bộ cơ thể rồi ẩn mình trong đầm lầy, bụi cây để luyện tập các bài phục kích truy bắt đối tượng khủng bố.

Các chiến sĩ cởi trần tập võ, thể lực hàng ngày từ 7h sáng đến 11h trưa

Thiếu tá Hoàng Đình Công (Trưởng ban Kỹ, chiến thuật quân sự và tác chiến tổng  hợp, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố) cho biết, trung tâm đang huấn luyện 2 lớp với hơn 200 chiến sĩ.

Trong quân số 2 lớp kể trên, có 60 chiến sĩ được tuyển chọn từ lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tập huấn tham gia thử thách đặc nhiệm ở nước ngoài vào tháng 3/2023.

Các môn võ được luyện tập nhằm đảm bảo trấn áp được tội phạm khi làm nhiệm vụ được giao

Hàng ngày, các chiến sĩ được huấn luyện kỹ càng với những bài tập trong điều kiện môi trường khắc nghiệt để thích nghi với thực tế khi làm nhiệm vụ.

Thường xuyên luyện tập nên thể hình các chiến sĩ đều lực lưỡng, 60 chiến sĩ được tuyển chọn tập huấn tham gia thử thách đặc nhiệm ở nước ngoài vào tháng 3/2023

"Mỗi ngày tất cả chiến sĩ đều tập võ và thể lực từ 7h đến 11h trưa, chiều luyện tập kỹ - chiến thuật tác chiến bất kể thời tiết nắng nóng hay lạnh giá. Thể lực và ý chí ngoan cường được trau dồi sau mỗi buổi tập", Thiếu tá Hoàng Đình Công cho biết.

Ngoài việc tập võ, các chiến sĩ còn phải luyện tập kỹ năng ngụy trang như hóa thân thành bụi cây, đống lá khô hay ẩn mình trong bùn lầy để chờ lệnh mới bật dậy tấn công.

Buổi chiều hàng ngày, các chiến sĩ luyện tập nguỵ trang bằng cách bôi bùn lên người để ẩn mình trong rừng

Chiến sĩ Mùi Anh Tài (19 tuổi, quê Sơn La) cho biết, đã luyện tập ở trung tâm được gần 1 năm và quen với việc nằm ẩn mình trong bùn lầy bất kể trời nóng hay giá rét.

"Một khi đã ngụy trang ẩn mình thì phải nằm bất động để quan sát, có khi nằm cả ngày đến mức kiến cắn không được gãi để đảm bảo bí mật tuyệt đối, rèn luyện sức chịu đựng, phải chờ lệnh mới được hành động", chiến sĩ Mùi Anh Tài chia sẻ.

Nụ cười tươi của chiến sĩ Mùi Anh Tài, người đã quen với việc nguỵ trang bôi bùn kín cơ thể khi tập luyện bất kể trời nắng nóng hay giá rét
Khi ẩn mình trong đống lá khô, các chiến sĩ phải nằm im, kiến cắn không được gãi để chờ lệnh mới hành động

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trung tâm được thành lập vào tháng 2/2022 tại phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Quảng  Ninh), có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố.

Một chiến sĩ đang nguỵ trang như đống lá khô và bụi cây khi luyện tập
Thời gian ẩn mình dài hay ngắn tùy vào lệnh hành động, có khi nằm chờ lệnh cả ngày mặc nắng mưa

Sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm. Tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nhận được lệnh hành động, toàn bộ chiến sĩ sẽ bật dậy để truy bắt đối tượng 
Những "bụi cây" lao ra bắt gọn tội phạm khi đã trong địa bàn được kiểm soát
Những đối tượng khác cũng bị bắt bởi lực lượng nguỵ trang ở đầm lầy
Hàng chục điểm phục kích khác cũng đã hành động không để đối tượng nào chạy thoát
Phút nghỉ ngơi sau khi luyện tập của các chiến sĩ trong lực lượng chống khủng bố