Lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi không hề hấn gì sau vụ không kích của NATO vào khu nhà Bab al-Aziziyah sáng 25/4, vốn làm 3 người thiệt mạng, 45 người bị thương.



Lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi (trái) đang được phục vụ nước uống khi gặp lãnh đạo của Ủy ban xã hội nhân dân vài giờ sau khi khu nhà của ông bị oanh tạc.

Mussa Ibrahim, một phát ngôn viên của chính phủ Libya cho biết và gọi đó là âm mưu ám sát ông Gaddafi. Ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ oanh tạc là nhân viên tòa nhà và lính canh, có 45 người khác bị thương. Theo Ibrahim, khu Bab al-Aziziyah toàn các văn phòng chính trị.


"Hành động khủng bố như vậy thì bảo vệ dân thường ở Libya như thế nào. Đó là một nỗ lực hèn nhát để truy lùng một người", phát ngôn viên trên nói với các nhà báo đang ở thăm khu này.

Mussa Ibrahim tuyên bố, ông Gaddafi không đi trốn nhưng ở một nơi an toàn. "Đại tá Gaddafi vẫn khỏe mạnh, vẫn ổn và tràn đầy nghị lực".


Mussa Ibrahim, một phát ngôn viên của chính phủ Libya, đã tổ chức họp báo gần một tòa nhà bị phá hủy trong khu Bab al-Aziziyah của Gaddafi ở Tripoli sau vụ không kích của NATO hôm 25/4.

Truyền hình quốc gia Libya đã công bố hình ảnh Gaddafi gặp gỡ mọi người trong lều tại khu Bab al-Aziziyah, ở Tripoli. Đài này cho biết, các bức ảnh được chụp hôm 25/4 sau các vụ không kích của NATO.

Hoài Linh (Theo Reuters)