Vượt lên nghịch cảnh, Nguyễn Thị Hiền đỗ đại học sau hơn 10 năm được mẹ cõng đến lớp. Cánh cửa tương lai vừa mở, nỗi lo học phí lại đè nặng lên gia đình nghèo.
Nguyễn Thị Hiền (19 tuổi, trú xóm Yên Hòa, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) vừa nhận tin trúng tuyển ngành Đồ họa công nghệ số, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội). Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, tân sinh viên đã canh cánh nỗi lo về chặng đường 4 năm phía trước.
Hiền hiểu cánh cửa đại học là cơ hội để em thay đổi cuộc đời. Thế nhưng, bố mẹ đều đã ngoài 60 tuổi, gia đình chỉ sống nhờ mấy sào ruộng nên việc lo học phí, tiền trọ và sinh hoạt ở Hà Nội là gánh nặng không nhỏ.
Hiền cùng bố mẹ trong gian nhà nhỏ của gia đình.
Mẹ làm “đôi chân” cho con
Hiền sinh ra với một khối u ở vùng xương cụt. Năm 7 tuổi, khi khối u phát triển, những cơn đau kéo dài, gia đình đưa em ra Hà Nội thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán Hiền bị thoát vị màng não tủy.
“Bác sĩ nói nếu mổ sẽ có nguy cơ bị liệt, còn không mổ thì nguy cơ tử vong cao. Gia đình quyết định phẫu thuật cho con”, ông Nguyễn Đình Ký, bố Hiền, nhớ lại.
Ca phẫu thuật cứu sống Hiền nhưng để lại di chứng nặng nề. Sau phẫu thuật, hai chân Hiền co quắp, gân bị co rút khiến em không thể tự đi lại.
Đôi chân Hiền co quắp.
Từ đó, đôi vai người mẹ trở thành “đôi chân” của con gái. Hơn 10 năm, bà Hoàng Thị Minh đều đặn cõng Hiền đến trường, mỗi ngày 4 lần.
Con gái càng lớn, việc cõng càng nặng nhọc nhưng bà Minh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để Hiền nghỉ học.
Gia đình ông bà có 7 người con nhưng vì bệnh tật, chỉ 3 người trưởng thành. Hiền là con út. Người anh cả hiện làm công nhân ở Hải Dương. Người chị thứ hai từng đậu một trường cao đẳng ở Nghệ An nhưng chỉ học được gần một năm rồi phải bỏ vì gia đình không có tiền đóng học phí. Sau đó, chị cũng ra Hải Dương làm công nhân.
Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm, ông Ký từ chối nhập viện điều trị, dành tiền cho con nhập học.
Vợ chồng ông Ký, bà Minh quanh năm bám ruộng. Ngoài mấy sào đất, ông Ký còn tranh thủ thả lưới, bắt cá đem về cho vợ mang ra chợ bán. Những đồng tiền ít ỏi được chắt chiu để lo cuộc sống và nuôi con ăn học.
Thương con, hai vợ chồng cố làm lụng để bù đắp những thiệt thòi. Sau mỗi mùa vụ, bà Minh dành dụm mua cho các con bộ quần áo mới. Nhưng có một món đồ rất đỗi bình thường mà nhiều năm qua gia đình chưa dám nghĩ đến cho Hiền - một đôi dép vừa chân.
“Càng lớn, hai bàn chân của Hiền càng co quắp vào trong, không thể đi được giày, dép”, bà Minh tâm sự.
Ước mơ đại học sau ca phẫu thuật 7 giờ
Mùa hè năm lớp 10, Hiền may mắn nhận được sự giúp đỡ của một mạnh thường quân để ra Hà Nội khám và phẫu thuật.
Ca mổ kéo dài 7 giờ. Khi bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công, vợ chồng bà Minh mới thở phào. Sau gần một năm, Hiền bắt đầu tự bước đi.
“Em như được sống lại một lần nữa. Đôi chân bây giờ không có cảm giác nhưng có thể đi lại được đã là điều rất may mắn”, Hiền nói.
Hiền nhận thông báo trúng tuyển Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 25,84 điểm khối H00.
Năm 2021, căn nhà của gia đình bị bão đánh sập, vợ chồng ông Ký, bà Minh phải bán gần một nửa mảnh đất để có tiền dựng lại nhà.
Tuổi cao, sức khỏe của hai người cũng ngày một giảm sút. Ông Ký mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm. Gần đây, sau khi thăm khám tại Bệnh viện Quân y 4, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị nhưng ông quyết định về nhà, dành khoản tiền ít ỏi cho con chuẩn bị nhập học.
Bà Minh bị khiếm khuyết một bên mắt hơn 20 năm nay, mắt còn lại cũng ngày càng mờ.
Trước ngày con gái nhập học, bà Minh động viên Hiền cứ mạnh dạn đến trường. Bà vay mượn những người quen ở chợ để lo tiền đi lại, tiền thuê trọ và những khoản chi phí ban đầu cho con.
“Bố mẹ đều đã lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Học phí cùng tiền ăn ở trong 4 năm tại Hà Nội là một con số rất lớn với gia đình. Em vừa vui vì đỗ đại học, vừa lo vì niềm vui có thể chẳng trọn vẹn”, nữ sinh nghẹn ngào.
Dẫu vậy, Hiền vẫn mong được bước vào giảng đường, học ngành mình yêu thích và sau này có một công việc ổn định. Với Hiền, hành trình đến đại học không chỉ là chạm tới một ước mơ, mà còn là cơ hội để đáp lại những năm tháng người mẹ đã dùng đôi vai cõng mình đến trường.
Ông Lê Quang Trọng, xóm trưởng xóm Yên Hoà xác nhận: "Gia đình ông Nguyễn Đình Ký thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương, em Hiền khuyết tật lúc còn nhỏ. Hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng".
Chương trình “Nâng bước đến trường” do Báo VietNamNet triển khai nhằm tiếp sức cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
Bạn đọc có thể ủng hộ chương trình, hỗ trợ bằng cách quét mã QR phía trên hoặc chuyển khoản:
Vietcombank: 0011002643148 VietinBank: 110628136866 Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”.