Sáng 5/9, tiết trời tại Hà Nội mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phụ huynh và học sinh tới trường dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. 

7h tại sân trường Tiểu học Thành Công A (Ba Đình, Hà Nội), các học trò nhí háo hức trong bộ đồng phục mới, tay cầm cờ, hoa chuẩn bị dự lễ khai giảng cùng thầy cô, bạn bè.

Bé Tuệ Lâm trước khi đến trường được mẹ chải tóc gọn gàng xinh xắn cùng chiếc chun buộc tóc màu hồng.

7h30, lễ đón học sinh lớp 1 diễn ra ở nhiều trường tiểu học. Nhiều em nhỏ tỏ ra ngơ ngác khi hôm nay được làm "nhân vật quan trọng" của sự kiện. Tất cả bước vào vị trí chính giữa sân trường cùng với sự chăm chú theo dõi của thầy cô, các bậc phụ huynh và các anh chị lớp trên. (Hình ảnh tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy).

Năm nào cô Từ Thị Bích Ngọc (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, Trường Tiểu học Thành Công) cũng mang theo một chiếc quạt tay để chăm lo cho các tân học trò nhí.

Hình ảnh tại sân trường Marie Curie (Mỹ Đình, Hà Nội) trong nghi lễ chào cờ.

Nét gây thơ, trong sáng cùng nụ cười hồn nhiên luôn xuất hiện trên gương mặt của những em nhỏ. Năm nay, khối 1 của ngôi trường này năm nay đón thêm 184 học trò.

Những biểu cảm vui tươi, hồn nhiên của lứa tuổi học trò trong ngày đầu năm học mới. 

Những học trò nhí lớp 1 thì ngơ ngác, lạ lẫm; nhiều bé lớp 2 thường xuyên ngáp ngủ.

 Còn các cô cậu lớp 3 và lớn hơn một chút tỏ ra bình thản vì tỏ ra mình đã quen thuộc.