-  Đó là những lời chồng “ném” vào mặt tôi mỗi khi chúng tôi căng thẳng bàn đến chuyện có nên tiếp tục sinh con.

TIN BÀI KHÁC

Năm nay tôi 33 tuổi, đã sinh cho chồng 3 cô con gái nhưng chồng vẫn chưa nguôi ý định muốn có thêm con trai vì chồng tôi là con trưởng, nhà lại làm kinh doanh cũng gọi là có của ăn của để. Giờ con gái út của tôi đã được 4 tuổi, chồng tôi lại bắt đầu muốn vợ sinh thêm đứa nữa. Lúc nào anh cũng bảo, cứ cố đi em ạ, biết đâu lần này lại ra con trai…
{keywords}
(ảnh minh họa)

Nói thật, ở tuổi này, tôi rất ngại chuyện đẻ thêm nữa. Hơn nữa, tôi tuổi cũng lớn rồi, 3 lần sinh nở trước đều đã phải mổ, sức khỏe cũng kém đi nhiều rồi.

Hôm qua, vì tôi nhất định không đồng ý chuyện sinh thêm con, chồng tôi đã chỉ mặt và lớn tiếng quát: Không chịu đẻ nữa thì ly hôn.

Câu nói của chồng khiến tôi như chết lặng. Chẳng lẽ anh thèm khát con trai đến thế sao? Anh phải nhất định có được con trai mới thỏa lòng sao? Sao anh không nghĩ cho vợ, không lo cho sức khỏe của vợ?

Hay là anh muốn ly hôn thật sự để rước một cô vợ biết đẻ con trai về nhà?

Tôi hoang mang quá, không biết phải làm thế nào nữa….

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.