Hàn Quốc là khu vực có nền LMHT hùng mạnh nhất. Faker là người đi đường giữa hay nhất. Các sát thủ mất hết ở meta hiện tại. Đài Loan đến tham dự MSI 2015 để làm trò cưới. Bắc Mỹ mạnh hơn châu Âu…Đó là tất cả những định kiến của người hâm mộ trước khi MSI 2015 bắt đầu khởi tranh. Thế nhưng, sau khi EDward Gaming nâng cao những chiếc huy chương của nhà vô địch tại Trung tâm Donald L. Tucker Civic, chúng ta buộc phải suy ngẫm lại về tất cả.

Faker không còn là người đi đường giữa hay nhất thế giới nữa

Sang-Hyeok "Faker" Lee vẫn chơi tốt tại MSI 2015, thế nhưng nó vẫn chưa đủ. Người đi đường giữa tời từ Hàn Quốc đã có quãng thời gian thống trị quá lâu khiến anh ta được tất cả tôn sùng lên thành Thánh nhờ những danh hiệu mà Faker có được.

Nhưng khi theo dõi toàn bộ màn trình diễn của các đội tuyển LMHT tại Tallahassee, những vị Thánh đôi khi còn chảy máu. Faker đã bị chơi trên cơ hoàn toàn ở một vài thời điểm trong các trận đấu với Fnatic và sụp đổ hoàn toàn trong màn đối đầu quyết định với EDward Gaming. Anh ta đã mắc bẫy khi lựa chọn LeBlanc trong cuộc đối đầu trực tiếp với Heo "Pawn" Won-seok và đã bị trừng phạt thích đáng khi EDG đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết để khắc chế vị tướng tủ này.

Sau MSI 2015 và LCK Mùa Xuân 2015, có lẽ Faker không còn là người đi đường giữa hay nhất của SKT T1 chứ đừng nói gì đến trên bình diện khu vực hay thế giới.

Mặt khác, sự thay thế của Faker là Lee "Easyhoon" Ji-hoon đã chiếm ưu thế trong suốt giải đấu, và nhiều người chơi là đối thủ của SKT T1 thừa nhận rằng họ bắt đầu lo lắng về những điểm mạnh của người mới hơn là nhà cựu vô địch Thế giới. Easyhoon là một người chơi các vị tướng thuần pháp sư, với phong cách chơi farm thật nhiêu chỉ số lính thích hợp với meta hiện tại…khiến cho Faker nếu muốn quay trở lại vị thế hàng đầu buộc phải thay đổi và thích nghi.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, người chơi LMHT đang hoài nghi không biết ai mới là người đi đường giữa số một thế giới?!

Nền LMHT Đài Loan thăng tiến

Trước khi MSI 2015 khởi tranh, nhiều người hâm mộ cho rằng Đài Loan sẽ thất bại khi họ được mời đến Chung kết Thế giới, và đây được coi như một khu vực tham dự giải Wildcard hơn là năm khu vực có nền LMHT phát triển bậc nhất toàn cầu. Mặc dù ahq đã khiến cho EDward Gaming phải xếp thứ hai ở Vòng Bảng Chung kết Thế giới 2014 tại Đài Loan, nhưng sự mờ nhạt đến khó hiểu của TPA ở giải đấu năm đó (1-5) đã khiến nhiều người càng nghi ngờ hơn về sức mạnh thực sự của các đội tuyển đến từ khu vực này.

Với cái “mác” đội cửa dưới, ahq đã đánh bại Team SoloMid và cả Fnatic ở vòng bảng. Chỉ suýt chút nữa thôi là ahq cũng có thể vượt qua EDG và SKT T1 sau màn trình diễn tuyệt vời từ tất cả các thành viên ở mọi vị trí. Sự thể hiện của ahq đã phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ về đội “Westdoor cân bốn”.

Với những gì mà yoe Flash Wolves đã làm ở IEM Katowice 2015 và ahq vừa gây bão ở MSI 2015, dường như người Đài Loan đã biết cách đáp trả lại mọi lời chỉ trích. 

Fnatic đạt đẳng cấp thế giới

Fnatic đáng sợ. Một đội mà phần lớn toàn những thành viên mới đã tạo nên dấu ấn tại MSI 2015 và không ngừng thể hiện khả năng của mình cho đến khi họ chứng minh được họ có thể đối đầu với bất cứ thế lực nào. Dựa trên lối chơi tấn công tích cực mà họ đang xây dựng, Fnatic vượt qua vòng bảng nhờ sự lãnh đạo của đội trưởng Bora "YellOwStaR" Kim. Nhưng quan trọng hơn, họ đánh ngang cơ với SKT T1 ở Bán kết và không chịu lép vế trước sức nặng của các đội tuyển tới từ Hàn Quốc.

Tiến tới LCS châu Âu Mùa Hè 2015, Fnatic đang tràn trề tự tin và tập trung vào mục tiêu chính của họ là giành suất đi Chung kết Thế giới. Đây là một mối nguy hại thực sự của các đội tuyển khác ở cùng khu vực, khi Fnatic đã thể hiện một tinh thần đồng đội tuyệt vời cùng những bước tiến vượt bậc tại MSI 2015 vừa rồi.

Fnatic đã khiến cho tất cả mọi người, kể cả các đối thủ tin tưởng hơn vào họ. Bước vào giải đấu Mùa Hè với sự trở lại của xạ thủ  Martin "Rekkles" Larsson, đội hình của Fnatic đủ sức đánh bại tất cả nếu như họ thi đấu như những gì đã làm ở MSI 2015.

Tướng chống chịu thống trị tuyệt đối

Đôi khi, chúng ta bị bó hẹp trong những gì mình chơi ở một thời điểm. Mặc dù có khá nhiều nỗ lực để phá vỡ các tướng đi rừng phổ thông ở meta hiện tại, như Jarvan IV của Zhao-Hong "Mountain" Xue hay Evelynn của Kai "Clearlove" Min…Nhưng MSI 2015 đã bị thống trị hoàn toàn bởi bốn vị tướng: Rek’Sai, Sejuani, Nunu và Gragas. Những vị tướng đi rừng trên chiếm hơn 95% số lần được chọn, và thường bị ít nhất một lần cấm hoặc chọn ở mỗi game đấu.

Sự thống trị của Dao Đụng Độ và meta hiện tại xoay quanh món đồ này khiến cho cơ hội xuất hiện của các đấu sĩ hay sát thủ đi rừng ít hơn rất nhiều. Thêm vào đó, tướng đi rừng mà không thể kiểm soát được khoảng thời gian đầu trận và bỏ mặc các đường sẽ làm giảm đi sức mạnh tổng thể. Tuy nhiên, Clearlove đã cho chúng ta thấy vẫn còn rất nhiều hy vọng để “thay máu” cho khu rừng LMHT.

Team SoloMid đang gặp vấn đề

Sau khi áp đảo phần lớn các đối thủ của họ ở giải đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2015, thật bất ngờ khi chứng kiến TSM mất hút hoàn toàn tại MSI. Có lẽ, họ muốn gây bất ngờ với các đối thủ bằng nhiều chiến thuật mới, hay cất các “món đòn hiểm” cho tới vòng Bán kết…nhưng kết quả thì không phản ánh đúng điều đó. Những vị tướng được TSM lựa chọn có vấn đề khi buộc phải đổi đường theo đối thủ. Gần như mọi thành viên của TSM đều thừa nhận màn trình diễn kém cỏi của họ ở giải đấu vừa mới kết thúc.

Điều này có nghĩa là TSM sẽ gặp khó khi bắt đầu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè? Có thể, nhưng nó không chắc chắn lắm. MSI là một bài học đáng giá để TSM có thêm sự tự tin và hy vọng sẽ có nhiều sự thay đổi tươi mới hơn nhằm tập trung vào mục tiêu có mặt tại Chung kết Thế giới. Để đạt được điều này, họ phải thôi đánh giá thấp các đối thủ, chấp nhận chơi với các điểm mạnh của họ và thi đấu thiếu đi sự giao tiếp cần thiết.

(Còn tiếp…)

June_6th (Theo na.lolesports.com)