SKT T1 thẳng tiến vào trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2017…

SKT lần đầu tiên trong lịch sử sớm góp mặt tại trận đấu tranh ngôi vương tại một giải đấu quốc nội Mùa Xuân

Khi mà vòng bảng LCK Mùa Xuân 2017 đã gần khép lại, SK Telecom T1 đã giành được ngôi nhất BXH sau khi đánh bại ROX Tigers 2-1.

Với việc có được ngôi vương tại vòng bảng, SKT sẽ nhận được 60 triệu Won (khoảng 50.000 USD) và 70 điểm CP cùng suất tham dự trực tiếp trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2017 tại vòng play-off theo thể thức thi đấu “King of the Hill/Gauntlet”. Nếu SKT có được thắng lợi ở trận đấu quyết định, số tiền thưởng mà họ nhận được sẽ tăng lên 100 triệu Won (khoảng 80.000 USD) và 90 điểm CP.

Về trận đấu vừa mới kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay (29/3), SKT đã có được thắng lợi trước ROX khi gây áp lực mạnh mẽ lên Talon của Son “Mickey” Young-min với Cassiopeia ở Ván 1 và Bae “Bang” Jun-sik đã biểu diễn vị tướng đã làm nên tên tuổi của anh, Ezreal, tại Ván 3. Mặc dù ROX đã thể hiện rất tốt ở Ván 2, nhưng chừng đó là chưa đủ để nhà cựu vô địch ngăn cản đối thủ tiến thẳng tới trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2017.

BXH LCK Mùa Xuân 2017 sau Ngày 2 - Tuần 10

Trong khi đó, những suất còn lại tham dự vòng play-off vẫn đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao từ nhiều đội tuyển. Và kết quả sẽ chỉ được định đoạt sau khi cặp đấu giữa Afreeca Freecs vs KT Rolster khép lại vào ngày mai (30/3).

…Faker và Bang vẫn chưa hài lòng

Faker liên tục đưa ra những bình luận tỏ vẻ không hài lòng với phong độ của bản thân

SKT đã xây chắc vị trí dẫn đầu BXH sau khi đánh bại ROX với tỉ số 2-1. Mặc dù ROX đã tỏ ra là một đối thủ đáng gờm, nhưng họ đã không thể ngăn cản Lee “Faker” Sang-hyeok ở Ván 1 và Bang tại Ván 3.

Với việc hai tuyển thủ chủ lực của SKT được BTC chọn là MVP cùng chiến thắng tại vòng bảng, hẳn nhiều người nghĩ rằng, họ sẽ thể hiện sự tự hào và cảm giác hoàn thành mục tiêu trong cuộc phỏng vấn sau trận với OGN. Tuy nhiên, những gì mà Faker nói đã gây ra ít nhiều sự bất ngờ.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi sẽ góp mặt tại trận Chung kết, nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình dạo gần đây”, tuyển thủ đường giữa của SKT, người hiện đang sở hữu 1000 điểm MVP, xếp thứ ba tại LCK Mùa Xuân 2017, chia sẻ.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Faker có ít sự chuẩn bị hơn: “Chúng tôi hy vọng rằng đường trên sẽ là trọng tâm của những lệnh cấm trong giai đoạn soạn thảo đội hình. Ngoài ra, tôi nhận ra trận đấu trở nên thuận lợi hơn với chúng tôi khi ROX quá nhấn mạnh vào tướng sát thương vật lý và Cassiopeia là một vị tướng tốt để đối đầu với Rengar.

Ngay cả khi SKT thua Ván 2, Faker cũng không lo lắng bởi một lý do: “Mặc dù tâm trạng của cả đội đi xuống sau khi để thua Ván 2, tôi không lo lắng quá nhiều bởi Kang ‘Blank’ Sun-gu đang ở phong độ đỉnh cao.

Bang cũng không tự tin vào khả năng gánh đội của mình

Về phía Bang, MVP của Ván 3, anh cũng không quá vui mừng về màn thể hiện của mình ngày hôm nay. “Tôi đã mắc phải quá nhiều sai lầm, và hôm nay không phải là ngoại lệ. Tôi có rất nhiều thứ phải cải thiện”, xạ thủ hiện đang có 400 điểm MVP, xếp thứ 17 tại LCK Mùa Xuân 2017, nói.

Mặc dù tướng “tủ” Ezreal đã đem về cho Bang MVP lần thứ tư tại vòng bảng, nhưng anh không chắc mình có thể gánh đội: “Ashe đang trỗi dạy dạo gần đây, nên tôi không tự tin rằng mình sẽ làm tốt với Ezreal và chỉ muốn chờ đợi cho tới cuối ván. Tôi nghĩ chúng tôi giành chiến thắng bởi đội hình của chúng tôi mạnh hơn về cuối ván.

Cuối cùng, Bang không quên dành lời cám ơn tới đối tác Lee “Wolf” Jae-wan. “Wolf làm nhiều hơn những gì các bạn nhìn thấy trên camera. Đó chính là vai trò của anh ấy ở vị trí của mình. Bởi LMHT xoay quanh mọi vị trí trong ván đấu, tôi hy vọng Wolf có nhiều hơn MVP so với hiện tại.

Faker đảm bảo với người hâm mộ SKT sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp MVP vào lúc 18g00 ngày 01/4 vả cả Chung kết vòng play-off trước khi cuộc phỏng vấn khép lại.

Crown: “Thành thực thì, tôi không tập luyện nhiều như đã từng ở mùa giải trước”

Ngay sau đó ít phút, Samsung Galaxy đã xây chắc vị trí thứ hai trên BXH sau khi vượt qua MVP với tỉ số 2-0, nhờ sự đóng góp lớn tới từ màn trình diễn ấn tượng của Lee “Crown” Min-ho xuyên suốt trận đấu.

Với chiến thắng mới có được, SSG đã chắc chắn có được ngôi nhì bảng tại vòng bảng LCK Mùa Xuân 2017, giúp họ điền tên vào Vòng 2 của vòng play-off. Ngoài ra, với 1300 điểm trên BXH MVP, Crown đang tiến gần tới danh hiệu MVP của mùa giải.

Trong suốt cuộc phỏng vấn sau trận đấu với OGN, Crown tỏ ra tự hào với lượng sát thương gây ra, nhưng không quên dành lời cám ơn tới các đồng đội vì đã giúp anh có một trận đấu hoàn hảo. “Tôi nhìn vào biểu đồ lượng sát thương gây ra và biểu đồ của tôi chắc chắn là ấn tượng. Tôi phải cám ơn những đồng đội của mình vì đã cho tôi gây sát thương nhiều như mình mong muốn”, đường giữa của Samsung nói.

Biểu đồ lượng sát thương gây ra ở Ván 2 trận đấu giữa Samsung vs MVP

Trên hết, Crown tỏ ra tự tin với chiến thắng có được ở Ván 1: “Đội hình của chúng tôi đơn giản là tốt hơn của họ trong các pha giao tranh tổng.” Ngoài ra, anh tỏ ra không ngại phải đối mặt với Ekko khi sử dụng Syndra, chia sẻ: “’Kèo’ đấu phụ thuộc vào tình huống và đối thủ. Nhìn chung, Ekko không phải là khắc chế cứng của Syndra.

Với chuỗi trận toàn thắng gần dây, Crown có một suy nghĩ đầy nghi vấn: “Tôi đã có cảm giác lo lắng như vậy ở mùa giải trước, nhưng tôi nghĩ tôi đang làm tốt hơn nhiều vào lúc này vì thế tôi ít lo lắng hơn về kết quả. Thành thực thì, tôi không tập luyện nhiều như đã từng ở mùa giải trước.

Cuối cùng, Crown đã khép lại cuộc phỏng vấn khi dành lời cám ơn tới những fan hâm mộ: “Chúng tôi chỉ có một trận đấu nữa ở vòng bảng. Chúng tô sẽ cố gắng hết sức để kết thúc mùa giải ở một vị trí cao. Tôi muốn cám ơn tất cả các fan, những người luôn cổ vũ chúng tôi, và tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi ở vòng play-off.

Crown vẫn đang là tuyển thủ thi đấu xuất sắc nhất tính đến thời điểm hiện tại ở LCK Mùa Xuân 2017

None (Theo Inven Global)