Những ngày gần đây khi dịch viêm phổi cấp do virus corona hoành hành, các bác sĩ ở các bệnh viện thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, dường như chẳng có thời gian chợp mắt. Thậm chí, nhiều các y bác sĩ ở khu vực khác cũng tình nguyện đến Vũ Hán để giúp đỡ, giúp mọi người vượt qua bệnh tật. Những mẩu chuyện, hình ảnh dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu thêm về những nỗi vất vả của các bác sĩ ở Vũ Hán.

Bác sĩ Liang Wudong, 62 tuổi, làm việc ở tuyến đầu ứng phó dịch bệnh viêm phổi cấp ở thành phố Vũ Hán mới đây đã qua đời vì bị nhiễm virus corona. Người đàn ông này xứng đáng được tung hô như một người hùng bởi việc làm cao cả của ông.

1 y tá đã bật khóc dữ dội vì không chịu nổi áp lực quá lớn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

 

Những bức ảnh được lan truyền trên Weibo được cho là bản kiến nghị của khoảng 20 y tá và bác sĩ từng chiến đấu với dịch SARS hồi năm 2003 ở Bắc Kinh, Trung Quốc nay lại mong được tiếp tục phục vụ đối phó với virus corona

Bác sĩ cổ vũ bệnh nhân nhiễm virus cố vượt qua bệnh tật.

Các bác sĩ thậm chí còn phải mặc bĩm để tiết kiệm đồ chuyên dụng.

Một vị bác sĩ ở Vũ Hán đã gọi điện cho cấp trên vì bức xúc khi mọi người phải làm việc tăng ca và không được nghỉ ngơi. Ông bày tỏ thắc mắc rằng mình và đồng nghiệp không có được kì nghỉ Tết Nguyên đán cùng với gia đình.

Theo lời kể của y tá và bác sĩ trên mạng xã hội thì ngoài chiến đấu không ngừng nghỉ trước dịch viêm phổi, họ còn phải đối phó với những bệnh nhân quá khích, bị xé áo hay nhục mạ đã trở thành chuyện thường tình.

Theo GenK