Chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp diễn ở thành phố Raqqa thuộc miền bắc Syria - thủ phủ Nhà nước Hồi giáo tự xưng của IS, và dân chúng nơi đây đang mắc kẹt trong thảm cảnh tồi tệ.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
"Mọi người rất lo sợ. Họ không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra?", BBC dẫn lời kể của Abu Ibrahim Raqqawi, một cư dân mới rời khỏi Raqqa đi lánh nạn.
Ông và một số bạn bè đã lập ra trang web mang tên "Raqqa đang âm thầm bị tàn sát" và họ phải liều mạng để ghi chép những gì xảy ra với Raqqa, kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát thành phố này trong năm qua.
![]() |
|
Raqqa được coi là thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Ảnh: Raqqa Media Center) |
Abu Ibrahim cho biết, hàng trăm người đã rời bỏ thành phố sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo cho phép không kích IS ở Syria cách đây 2 tuần. Các chiến binh IS thì lập tức vội vã sơ tán vợ con tới vùng ngoại ô nhiều đồi núi của Raqqa, còn họ thì tiếp tục hoạt động ở trung tâm thành phố.
IS không ngăn cản người dân bỏ chạy, nhưng nhiều người không có tiền và không có cách nào để rời đi. Một số người không muốn bỏ lại nhà cửa và tài sản để cho IS chiếm dụng, theo Abu Ibrahim. Thế nhưng không ai ngờ được những người ở lại giờ đây lại biến thành món hàng vô giá cho tổ chức thánh chiến này.
"Họ ngủ bên trong các căn hộ mà họ chiếm được của người dân. Họ biến dân thành lá chắn người", ông Ibrahim miêu tả.
Và với dân chúng địa phương, cảnh bom rơi đạn nổ đã trở nên quá quen thuộc. Mặc dù đây là lần đầu tiên Raqqa bị Mỹ và liên quân không kích, nhưng thành phố này đã là một mục tiêu thường xuyên của máy bay chính phủ Syria trong thời gian qua.
Abu Ibrahim cho biết, một cuộc oanh ích gần đây của Damascus đã nã trúng hiệu bánh mì Al-Andalous nổi tiếng ở trung tâm, khiến hơn 50 người chết và hàng chục người khác bị thương. Sau đó, 3 xe tải tới thu gom quân IS bị thương còn dân thường thì bị bỏ mặc tới chết trên đường phố.
Các bệnh viện ở Raqqa thì bị phá hủy còn những cơ sở y tế ở ngoại ô chủ yếu dành cho các thành viên IS. Thực tế này càng khiến cho cảnh ngộ của dân thường thêm khốn đốn. Họ đưa bạn bè bị thương của mình về nhà sơ cứu nhưng sau đó đành bó tay chứng kiến các nạn nhân chết trong tuyệt vọng.
Có lẽ, đây là lý do tại sao họ hoan nghênh cuộc không kích của Mỹ vào Bệnh viện quốc gia ở Madan; đó là một cơ sở của IS và có tin cho biết một số chiến binh thánh chiến đã phải bỏ mạng.
Nhưng mới đây, khi trò chuyện với BBC, Abu Ibrahim đã lên tiếng cảnh báo về hành động của Mỹ ở nước này.
"Mọi người đang quay lưng lại với IS, nhưng nếu Mỹ đánh bom Raqqa thì chúng tôi sẽ đứng về phe IS chống lại Mỹ", người đàn ông này tuyên bố.
"Nhà nước Hồi giáo muốn các cuộc không kích này, bởi vì họ biết nếu chỉ không kích thôi mà không có lực lượng trên thực địa thì họ sẽ không thể bị đánh bại, và rất nhiều người sẽ gia nhập hàng ngũ chống lại người Mỹ".
Mặc dù IS đã có những cuộc đọ sức đẫm máu với nhiều nhóm phiến quân ở Syria nhưng có ý kiến lo ngại rằng bằng cách tạo ra kẻ thù chung là Mỹ, IS có thể bắt tay với các kẻ thù của mình.
"Thành phố của chúng tôi sẽ bị phá hủy. Chúng tôi sẽ phải trả bằng máu của mình", Abu Ibrahim nói. "Đó sẽ là một cuộc chiến rất lớn, và trong các cuộc chiến lớn thì dân thường phải hứng chịu tổn thất".
Thanh Hảo
