Khi được cảnh sát yêu cầu lý giải về khẩu súng, lái xe Nguyễn Văn Dinh, cho biết: "Mấy thằng em ở quê cho để bắn chim, bắn cò trên núi thôi…"

TIN BÀI KHÁC

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 13/12 trên QL5, đoạn rẽ vào khu đô thị Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội. Lúc này, trung tá Thiều Mạnh Ngọc (chỉ huy Tổ Y2/141) đang tiến hành kiểm tra hành chính đối với 3 người ngồi trên xe tải chở hàng đông lạnh BKS 16M-3415.

Các đối tượng mang súng hoa cải đi mua…tôm

Khi lực lượng chức năng vừa mở cửa xe, một người đàn ông đang nửa ngồi, nửa nằm trên cabin hất hàm hỏi: “Gì thế? Xe toàn cầu chì, dây điện loằng thôi, không có gì kiểm tra đâu”.

Tuy nhiên, một CSCĐ đã “liếc” qua dưới gầm ghế bên lái và phát hiện một vật bằng gỗ (nghi là báng súng), nên đã báo cáo chỉ huy Thiều Mạnh Ngọc. Trung tá Ngọc đã huy động toàn bộ lực lượng áp sát, khống chế toàn bộ 3 người đàn ông trên xe.

Đúng như nghi vấn của tổ công tác, một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải được lôi ra từ phía sau của ghế lái. Kiểm tra tiếp, tổ công tác phát hiện thêm 3 viên đạn được cất giấu ở hộc đựng đồ trên xe. Biết không thể chối cãi được, nam thanh niên, cũng là chủ xe Nguyễn Văn Dinh (SN 1976, trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) khai nhận:

“Mấy anh em đang trên đường đi mua tôm về Hải Dương bán. Khẩu súng này là của mấy thằng em ở quê, bọn nó mang đi bắn chim, cò trên núi thôi. Em mới được cho cách đây 2 tháng, ở nhà vẫn còn một khẩu nữa”.

Tổ công tác đã bàn giao tang vật, cùng các đối tượng về công an quận Long Biên, Hà Nội để xử lý.

P.T