Một phụ nữ tới Trùng Khánh (Trung Quốc) đã tử vong sau khi rơi từ ban công tầng 24 xuống trong lúc đang ngắm tuyết.


Khi trận tuyết đầu tiên xuất hiện tại Trùng Khánh kể từ năm 1996, người dân thành phố đã đổ xô ra đường và đứng ra ban công để chụp các bức ảnh về hiện tượng thời tiết bất thường này.

{keywords}
Ban công tầng 24 nơi người phụ nữ đứng trước khi bị rơi xuống. (Ảnh: Cqbntv)

Trang Phoenix đưa tin một người phụ nữ xấu số đã tử vong do mải ngắm tuyết.

Các nhân chứng cho biết khoảng 9h sáng ngày 24/1, họ đã nhìn thấy một vật thể rơi từ tầng 24 của một tòa nhà chung cư trong thành phố. Không lâu sau đó, các cư dân ở tầng 1 phát hiện đó là một người phụ nữ. Nạn nhân đã bị rơi xuống một khu vườn bên dưới và tử vong ngay tại hiện trường.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn hy hữu. (Ảnh:cqbntv)

Những thanh lan can bằng sắt đã hoen gỉ từ ban công của căn hộ trên tầng 24 cũng được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân. Điều này khiến các nhà chức trách nghi ngờ rằng người phụ nữ 49 tuổi này đã dựa vào lan can để ngắm tuyết rơi trước khi nó bị gãy và khiến cô gặp nạn.

Sầm Hoa

Sốc với video thiếu nữ không quần chạy trong bão tuyết

Liệu đây có phải là cô gái can đảm nhất  nước Mỹ trong khi hàng triệu người dân không dám rời khỏi nhà vì giá rét?

Xem người dân 'tự sướng', 'đánh nhau".... giữa bão tuyết

Nhiều người dân đã mang ván ra phố để trượt tuyết, và không quên ghi hình lại những giây phút ‘tự sướng’ hiếm hoi này.

Lộ ảnh chiến đấu cơ rượt bắt đĩa bay?

Các nhân chứng nói rằng, trong khoảng năm phút vật thể bay không xác định (UFO) này bất ngờ đổi hướng, khiến máy bay quân đội phải ‘chao liệng ngoạn mục’.