Nằm sâu trong đường hầu tàu điện ngầm của thành phố Moscow, một bà mẹ nói với đứa con trai của mình rằng, cuộc sống không chỉ bị giới hạn bởi những khoảng không vô tận của những mảng xi măng vô hồn và bóng tối…Con người đã từng sinh sống trên bề mặt Trái đất, nhưng giờ không còn nữa bởi tất cả nền văn minh đồ sộ của loài người đã bị nhiễm bức xạ mức độ cao. Giờ đây, cuộc sống của con người đã thay đổi hoàn toàn. Họ phải tìm cách chống chọi với bức xạ dưới những căn hầm ẩm thấp, tối tăm…Đó chính là cốt truyện chính của Metro Redux.

Trong Metro Redux, khung cảnh bao trùm trong game như một bức tranh buồn ảm đạm với các màu tối được phối làm màu chủ đạo. Ở đó, mỗi con quái vật đột biến luôn muốn biến những người còn sống sót trở thành bữa ăn tối của chúng. Những người còn sống sót phải cùng nhau ăn món súp nấm nhão kinh khủng để tồn tại qua ngày trong những đường hầm xe điện tối tăm…một bối cảnh khủng khiếp mà loài người đang phải trải qua.

Người chơi sẽ vào vai nhân vật Artyom, một chàng trai trẻ tuổi, bạn sẽ phải thực hiện hàng loạt những nhiệm vụ cao cấp. Đó là khi bạn sẽ phải khám phá các đường hầm tàu điện du lịch chạy qua với đầy rẫy những con quái vật, kẻ cướp…và cả những thực thể không rõ hình thù khác.

Bầu không khí trong Metro Redux là một thứ đặc biệt mà khó game nào trên thị trường hiện nay làm được điều tương tự. Với tông màu phủ kín trò chơi từ đầu đến cuối như “quyện” vào từng cử chỉ hành động của nhân vật khiến cho người chơi vô cùng “nhập vai” trong game. Khi bạn di chuyển một mình trong những đường hầm tàu điện ngầm dài hun hút, tối om mà chỉ có duy nhất cây đèn pin trên tay, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạnh gáy bởi mức độ chân thực mà Metro Redux đem lại.

Vũ khí, súng đạn cũng là một điểm hết sức sáng tạo và nổi trội của Metro Redux. Bạn sẽ không thể bắt gặp những khẩu súng thông thường được xuất hiện ở những game bắn súng phổ thông, mà bạn sẽ được trực tiếp cầm trên tay những khẩu súng có một-không-hai trong Metro Redux. Đó có thể là một khẩu súng shotgun được nén vào trong một hộp chứa xi-lanh quay tít thò lò với một lực bắn siêu khủng khiếp….Điều này khiến cho những pha chiến đấu trong Metro Redux hấp dẫn hơn rất nhiều so với những đối thủ cùng thể loại MMOFPS khác.

Thật khó để trải nghiệm hết tất cả các loại súng mới mà bạn nhặt được trên đường đi, và cuối cùng bạn phải đưa ra một quyết định dựa trên sở thích hoặc lối chơi mà bạn hướng đến trong game để dùng các loại súng thích hợp. Đó có thể là: tàng hình, loại súng đi tiên phong (guns-blazing) hoặc kết hợp cả hai…Đây sẽ là một lựa chọn khá hay, bạn vừa có thể bắn ra những luồng ánh sáng khuếch đại để “tàng hình” trước tầm nhìn của kẻ thù, vừa có thể gây rối chúng bằng những phát bắn có sức công phá đáng nể. Tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của bạn trong trò chơi.

Khi phải đối mặt với nhiều kẻ địch mà bạn chưa hề bị phát hiện, đừng vội sử dụng lựu đạn để “đánh thức” chúng, hãy sử dụng những khẩu súng giảm thanh để tiêu diệt từng tên một để tránh thương vong không cần thiết. Sẽ có lúc bạn bị nhốt trong những căn phòng bị bịt kín lối ra và khí độc cùng bức xạ tràn vào, bạn buộc phải trang bị cho mình mặt nạ chống khí để sống sót và duy trì tầm nhìn tiếp tục cuộc hành trình…Nếu gặp Boss, nên chuẩn bị dư đạn một chút bởi chiến đấu với chúng sẽ luôn là việc không hề đơn giản.

Metro Redux không chỉ có bắn và giết, mà còn thu hút người chơi bởi những câu chuyện và khung cảnh trong game. Đôi khi người chơi mải mê ngắm nhìn, “tham quan” đường hầm tàu điện ngầm đến mức quên cả việc phải hoàn thành các nhiệm vụ kế tiếp. Khi nghe trộm các câu chuyện của người dân còn sống sót, bạn sẽ biết được nhiều thông tin bổ ích, lý thú mà đôi khi việc này tiêu tốn của bạn tới hơn 30 phút đồng hồ. Vì thế, hãy thật sự trải nghiệm hết toàn bộ nội dung mà Metro Redux chứa đựng một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết hay ho nào.

Tinh tế, đa dạng, sáng tạo và đẹp mắt là tất cả những tính từ phù hợp với Metro Redux, một tựa game rất đáng chơi dành cho những người chơi yêu thích thể loại game bắn súng MMOFPS có lồng ghép yếu tố kinh dị.

 

Ti Đi (Theo GR)