Ông Lê Anh Dũng (quê Dĩ An, Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy đến với con trai mình cách đây 1 tuần. Đi tới đi lui giữa hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng người cha lại dõi vào trong phòng, nhìn con hôn mê sâu, xung quanh máy móc phát ra những âm thanh lạnh lẽo đầy lo lắng.

Lê tuấn anh1.png
Anh Lê Anh Tuấn, con trai ông Dũng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào tối 31/12/2013, trong lúc di chuyển trên cầu Rạch Chiếc (đường Võ Nguyên Giáp, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chiếc xe gắn máy do anh Lê Anh Tuấn (23 tuổi, con trai ông Dũng) điều khiển va chạm với một chiếc xe 4 chỗ. Hậu quả, anh Tuấn bị ngã văng ngược ra sau, rơi xuống đất nằm bất động.

Tài xế xe 4 chỗ nhanh chóng đưa anh Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chấn thương sau tai nạn giao thông, suy hô hấp, dập phổi 2 bên, xuất huyết khoang dưới nhện, gãy đốt sống L1, chèn ép tủy sống, gãy xương đùi, gãy xương sườn 2,3 bên P, cần đặt nội khí quản, thở máy, điều trị thông khí và phục hồi não.

Sau khi sơ cứu, anh Tuấn được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực – chống độc, thực hiện ca phẫu thuật cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng. Hiện tại anh đang được theo dõi sau hậu phẫu.

Bác sĩ Nguyễn Quý điều trị trực tiếp cho biết, tình trạng chấn thương cột sống của anh Tuấn rất nặng, có nguy cơ sẽ bị liệt 2 chi dưới. Hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê do xuất huyết não, sắp tới sẽ được tiếp tục mổ xương đùi. Điều đáng lo ngại là bệnh nhân Tuấn không có bảo hiểm y tế, trong khi đó cần dùng đến các thiết bị kỷ luật cao, mổ cột sống, thở máy, mổ xương đùi nên chi phí sẽ là gánh nặng rất lớn đối với gia đình.

Lê tuấn anh2.png
Số tiền cần cho con trai phẫu thuật quá lớn, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình ông Dũng.

Được biết, vợ chồng ông Dũng có 3 người con, trong đó con gái lớn đã đi lấy chồng, Tuấn là con trai thứ, dưới còn một người em đang học lớp 11. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Tuấn vẫn đang trong quá trình đi tìm việc làm. Cả gia đình sống dựa vào đồng lương làm than thuê ít ỏi của ông Dũng vì vợ ông đang về Đồng Nai chăm bố đẻ bệnh tật.

Trước đó, ông Dũng đã phải vay mượn khắp nơi mới có được 100 triệu đồng lo cho con. Đến nay, quá trình điều trị của con còn kéo dài mà ông đã bế tắc, không biết tiếp tục xoay xở ở đâu nữa.

“Giờ thì chỉ còn cách bán căn nhà cấp 4 thì may ra có thêm chút tiền. Nhưng bán nhà rồi, con có khỏe lại cả gia đình sẽ phải ở đâu?”, người cha cúi đầu thở dài. Tình cảnh ngặt nghèo của gia đình ông Dũng đang cần lắm sự giúp đỡ, sẻ chia từ quý bạn đọc hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Ông Lê Anh Dũng, 29/5 Đường Trần Quang Diện, KP Tân Phước, Phường Tân Bình, TP.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. SĐT 0918071953

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.011 (Lê Anh Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081
 

IMG 2083 : Bệnh nhân Lê Anh Tuấn 23 tuổi trên giường bệnh

IMG 2082 : Thở máy, chân trái chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhân Tuấn vẫn hôn mê và được nhân viên y tế chăm sóc tận tình.

Liên hệ :