Anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1995) là một trong số rất ít những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở nghiêm trọng ngày 10/9 mới đây xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Cả thôn Làng Nủ có 760 nhân khẩu. Đến 17h30 ngày 11/9, cơ quan chức năng xác định 26 người tử vong, 73 người mất tích, 17 người bị thương. Trong số bị thương, có 5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị. Riêng anh Kiên do bị chấn thương rất nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

4b41634a e566 420d b7c0 fa8d24b0001e.jPG
Anh Nguyễn Trung Kiên là nạn nhân trong trận sạt lở ở Làng Nủ, được đưa xuống Hà Nội chạy chữa.

Dẫn phóng viên lên Khoa Hồi sức tích cực 2 Bệnh viện Việt Đức, chị Nguyễn Hà Phương - cán bộ Phòng CTXH ái ngại cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương gồm: chấn thương sọ não, đa gãy xương, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu và gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái.

Sau khi được cấp cứu, phần chân trái của bệnh nhân do bị nhiễm trùng và chấn thương nặng nên các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ để đảm bảo quá trình điều trị. "Điều đau lòng nhất là gia đình bệnh nhân có 8 người thì tới 7 người đang mất tích", chị Phương nói.

745a0277 45a5 458a 9b6f 6a4223906a8e.jPG
Bệnh nhân Kiên hiện đã cắt cụt 1 bên chân trái và tiếp tục cắt cụt chân phải

Bởi mất hết giấy tờ tuỳ thân, anh Kiên đang không có bảo hiểm hỗ trợ. Phía bệnh viện cũng tạo điều kiện hết sức để chăm sóc tốt nhất, nhưng với tình trạng hiện nay, anh sẽ cần điều trị lâu dài và tốn kém. Sáng ngày 12/9, sau khi các bác sĩ hội chẩn đánh giá, anh tiếp tục phải cắt bỏ phần chân phải.

Hiện tại, anh Kiên vẫn đang nằm ở phòng Hồi sức tích cực, lọc máu. Tất cả mọi hoạt động chăm sóc, bệnh viện đã sắp xếp các nhân y tế, điều dưỡng theo dõi, phục vụ. Theo thông tin từ bệnh viện, cánh tay anh đã bị nhiễm trùng nặng, không ngoại trừ trường hợp xấu nhất là cắt bỏ.

f67cfff1 d55c 4813 a75d da0d456c6555.jPG
Anh Nguyễn Văn Điệt luôn lo lắng cho tính mạng em mình. 

Anh Nguyễn Văn Điệt (SN 1993), anh họ và cũng là người thân duy nhất của anh Kiên chia sẻ: "Sáng nay chúng tôi nhận được thông tin, người thân trong gia đình em Kiên đã được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể, tất cả đều không qua khỏi. Giờ chỉ còn mình em giành giật sự sống trong bệnh viện. Không còn người thân, chẳng biết bấu víu vào ai, chúng tôi chỉ biết nhờ cậy mọi người giúp em nó".

Mưa bão đi qua để lại những ảnh hưởng, hệ lụy nặng nề cho người dân. Không chỉ mất mát về tài sản mà họ còn bị cướp đi gia đình là cha mẹ, con cái, anh chị em.. Anh Kiên may mắn sống sót nhưng trong tình trạng nguy kịch, vẫn mê man chưa tỉnh lại. Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức cùng Báo VietNamNet kêu gọi cộng động chung tay giúp bệnh nhân Nguyên Trung Kiên để anh có thêm chi phí chạy chữa, cứu nguy tính mạng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể đến Bệnh viện Việt Đức, liên hệ anh Nguyễn Văn Điệt (anh họ bệnh nhân Kiên).

SĐT: 0352495296

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.257 (anh Nguyễn Trung Kiên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081