XEM VIDEO:

W-z5812666917950_81f403dff7fcabf7d064045e5b1543b6.jpg

Trưa 9/9, các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) vẫn đang tiếp tục thăm khám cho 3 nạn nhân trong vụ sập cầu Tam Nông.

W-z5812666935157_cda42795abc80554b9c553f0c9f80fc2.jpg

Nạn nhân Phan Trường Sơn (SN 1984, trú tại Phú Thọ) được các bác sĩ chẩn đoán bị dập cơ, đứt gân chân, vết thương phức tạp.

Nằm ở phòng cấp cứu, người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Sơn kể: "Tôi điều khiển xe máy đi từ hướng Tam Nông sang Lâm Thao, khi đến giữa cầu tôi bất ngờ thấy rung liền ngoái lại phía sau để xem chuyện gì xảy ra thì cả nhịp cầu rơi xuống nước".

Cũng theo ông Sơn, sự việc xảy ra rất nhanh, khi cả nhịp cầu rơi xuống sông, ông cảm giác như vẫn mắc vào xe máy và nhanh chóng bị chìm xuống đáy.

"Lúc đó, chân tôi rất đau nhưng vẫn cố gắng để nổi lên mặt nước. Khi lên đến mặt nước thì tôi hết hơi rồi, nước còn chảy rất xiết, tôi trộm nghĩ mình xong rồi!", ông Sơn kể lại.

Trong cơn hoảng loạn, ông Sơn vẫn cố gắng bình tĩnh để túm vào cây chuối để trôi tự do theo dòng nước. Trôi được khoảng 2 - 3km, ông thấy 2 thuyền đang đi ngang thì tri hô lớn để được cứu.

"Được mọi người vớt lên thuyền, tôi vỡ òa cảm xúc, nước mắt tuôn trào, tôi nghĩ mình sinh ra lần thứ hai rồi", ông Sơn xúc động kể.

Ông cũng cho biết, sau khi ra viện, mình sẽ tìm gặp những người cứu mình để cảm ơn.

W-z5812663458286_8d1ec1d550c5530799c58eb3e630ac94.jpg

Cũng may mắn được cứu trong vụ sập cầu, anh Nguyễn Minh Hải (SN 1994, trú tại Tam Nông, Phú Thọ) cho biết, khi anh đang điều khiển xe máy chở theo anh Bùi Quyết Trọng (SN 1991 trú tại Tam Nông, Phú Thọ) thì bất ngờ thấy cầu rung và sập.

"Mọi thứ chỉ xảy ra khoảng 3 giây, ý nghĩ vụt qua đầu tôi khi ấy là mình chết rồi. Nhưng bất ngờ là chúng tôi bị mắc vào mố cầu", anh Nguyễn Minh Hải kể.

Cũng theo anh Hải, khi bị mắc ở mố cầu anh mới kịp nhận ra là cầu bị sập. Quãng thời gian chới với tìm đường để trèo lên trên với anh dài đằng đẵng.

W-z5812665530056_e458fe84f5faa8c6341a5a245a530e96.jpg

"Khi tìm đường để leo lên trên tôi mới nghĩ thật nhiều, tôi nghĩ rơi xuống nước thì mình không biết bơi, lúc đó tôi rất hoảng loạn", anh Hải nói.

Vừa nói, anh Hải vừa không kìm nén được cảm xúc, bản thân được đưa về Trung tâm Y tế huyện Tam Nông để sơ cứu và biết mình chỉ xây xát thì mới thấy mình quá may mắn.

W-z5812581575237_0285e8b53e702482e044a1de953a30fa.jpg

Anh Bùi Quyết Trọng (SN 1991 trú tại Tam Nông, Phú Thọ) là người ngồi sau tay lái của anh Hải, khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, anh Trọng tất bật nghe điện thoại của người nhà hỏi thăm.

"Rơi từ mặt đường xuống mố cầu khoảng hơn 2m, tôi nằm lên Hải và nằm trên xe. Tôi run bần bật, chỉ nghĩ và bảo Hải phải nhanh bò vào trong mép mố cầu, không nhỡ còn xe khác lao xuống tiếp đè vào mình", anh Trọng nói.

Anh Trọng cũng nói, bản thân cố gắng kìm nén sợ hãi để tri hô mọi người đến cứu, rất nhanh có hai người đến lôi tôi lên.

W-z5812575711947_05bb109beecc062e2703f949a6edcf85.jpg

Bác sĩ Lê Thành Công - Trung tâm Y tế huyện Tam Nông cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 2 kíp bác sĩ cùng phương tiện để cấp cứu người bị nạn. Đến thời điểm này, các nạn nhân đã được sơ cứu xong và dần ổn định sức khỏe.

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan chức năng họp tại huyện Tam Nông (Phú Thọ), tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập, trên cầu có 5 ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm: 1 xe tải đầu kéo, 1 xe tải và 3 xe ô tô con; 4 xe máy (3 xe máy xăng, 1 xe máy điện) với tổng cộng trên 10 người.