Sáng đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, đường phố Hà Nội đông đúc xe cộ từ sớm.

7h30 sáng, ghi nhận tại đường Trần Phú (đoạn qua Học viện An ninh nhân dân), lượng phương tiện tăng cao bị dồn lại ngã ba Trần Phú giao với Nguyễn Văn Lộc. Xe cộ đông đúc cộng với thời tiết nắng nóng khiến nhiều người đi lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Đường Trần Phú đông đúc ngay từ 7h30 sáng
Nhiều xe máy đã tràn lên vỉa hè để thoát tắc

8h tại đường Nguyễn Trãi (đoạn đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở), tình trạng ùn ứ kéo dài gần 1km. Thậm chí dòng xe máy đi lên vỉa hè chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Đặc biệt, đoạn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, một phần vỉa hè đã trở thành nơi tập kết xe rác và lượng xe máy đi lên đông khiến người đi bộ liên tục phải “nép mình” nhường đường.

Đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở ùn ứ kéo dài
Xe máy đi lên vỉa hè quá đông, chiếm hết phần đường của người đi bộ

Bà Nguyễn Thị Hiền (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, sáng nào bà đưa cháu đi học cũng rất khó khăn. Bởi xe máy đi lên vỉa hè kín đường, nhiều xe còn đi nhanh gây mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Như Đạt (Thanh Xuân, Hà Nội) mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc để “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ.

“Người đi xe máy hôm nào cũng leo lên hè đi từ nút giao đường Khương Đình lên đến sân bóng Thượng Đình dài hơn cây số mà không thấy lực lượng chức năng nào xử lý. Chúng tôi đi bộ trên hè ở đây rất khổ”, ông Đạt nói.

Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở, nhiều xe máy đi cắt mặt các phương tiện khác khiến ùn tắc kéo dài

Tại nút giao đường Trường Chinh giao với Ngã Tư Sở, tình trạng ùn ứ kéo dài. Phải mất 3 – 4 nhịp đèn phương tiện mới có thể đi qua nút giao này. Nhiều người đã cố tình đi ngược chiều để “né” đèn đỏ. 

Nút giao Trường Chinh - Nguyễn Trãi 
Nhiều người đã chọn cách đi ngược chiều để né đèn đỏ

Đình Hiếu