Hàng ngàn người đi nghỉ mát tại Trung Quốc đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi tới một công viên nước trong nhà để tránh nóng.

TIN BÀI KHÁC:

Có tới 10.000 người đã đổ đến một công viên nước, còn được gọi là "Biển Chết" của Trung Quốc, trong đợt nắng nóng đang hoành hành tại huyện Daying, tỉnh Tứ Xuyên, Daily Mail đưa tin.

{keywords}

Với quá nhiều người mang theo phao tắm, bể bơi dường như không còn khoảng trống nào để bơi hoặc lặn.

{keywords}

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản mọi người tạo niềm vui cho mình bằng cách té nước lẫn nhau và chụp ảnh "tự sướng" giữa đám đông chen chúc.

{keywords}

Công viên nước trong nhà này được cho là lớn nhất tại Trung Quốc và trải rộng trên 7 hec-ta.

Theo các nhà quản lý công viên, nó có sức chứa lên tới 10.000 người cùng lúc và có hơn 1 triệu người đến đây trong mỗi mùa hè.

{keywords}

"Biển" nhân tạo này được sử dụng nguồn nước giàu muối trong khu vực và bao gồm 43 khoáng chất và nguyên tố vi lượng khác nhau.

{keywords}

Vì độ mặn hơn 22% nên những người đi bơi có thể nổi tự do trên mặt nước - giống như khi tắm ở Biển Chết tại Trung Đông.

{keywords}

Sầm Hoa