W-viếng TBT Nguyễn Phú Trọng TPHCM 17.jpg

Hàng dài người có mặt trước Hội trường Thống Nhất (quận 1) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi sáng ngày 26/7. 

449271879_1020149076316908_1584243150954247763_n.jpg
452031328_493690070277644_2138199535382764843_n.jpg

Hôm nay, lễ viếng diễn ra từ 7h đến 13h. Chỉ còn vài giờ đồng hồ để tiễn biệt Tổng Bí thư nên người dân từ khắp các quận huyện của TPHCM và nhiều tỉnh thành phía Nam đã tới từ rất sớm, mong kịp thời gian vào viếng.

W-viếng TBT Nguyễn Phú Trọng TPHCM.jpg

Bà Nguyễn Thị Tuyết dậy từ 2 giờ sáng để đi xe từ Bình Dương tới Hội trường Thống Nhất. Cầm trên tay di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ tự làm, bà không khỏi xúc động: "Tôi vô cùng quý trọng Tổng Bí thư. Suốt cuộc đời bác Trọng dành cho dân cho nước, làm việc tới những ngày cuối cùng". 

W-viếng TBT Nguyễn Phú Trọng TPHCM 6.jpg

Cúi đầu nghiêng mình từ phía ngoài cổng, chị Nguyễn Ngọc Lan (quận 3) nghẹn ngào: "Hôm qua, tôi đã tới viếng Tổng Bí thư. Sáng nay đi làm sớm, tôi lại muốn qua đây gửi lời chào tới bác...".

W-viếng TBT Nguyễn Phú Trọng TPHCM 4.jpg

Bé An Nhiên (7 tuổi, quận 10) ôm chân mẹ trong lúc chờ tới giờ vào viếng.

Mẹ của Nhiên cho biết chính cô bé chủ động nói mẹ dẫn đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi được cho xem những thước phim tư liệu và kể chuyện về cuộc đời của bác.

"Con học được bác từ sự tốt bụng và giản dị" - Nhiên chia sẻ.

452346707_899984055278787_6064542768310961426_n.jpg

Anh Nguyễn Quốc Duy (quận Bình Thạnh) thậm chí đến Hội trường Thống Nhất từ lúc 2h để thắp hoa đăng và chờ tới giờ vào viếng.

W-viếng TBT Nguyễn Phú Trọng TPHCM 13.jpg

Bà Trần Thị Kim Hiến (68 tuổi, quận 12) bày tỏ mong muốn: "Tôi muốn gửi lời chia buồn tới phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình Tổng Bí thư" 

ngoc mai.jpg

Chị Ngọc Mai (quận 7) đưa con gái 4 tuổi cùng tới Hội trường Thống Nhất, dù phải ra đây từ sáng sớm.

"Tổng Bí thư dù tuổi đã cao nhưng vẫn làm việc tới những giây phút cuối đời, người dân chúng tôi vô cùng trân trọng" - chị Mai nói.

tphcm.jpg

Ông Nguyễn Văn Thuấn (quận 4) chia sẻ: "Tôi xếp hàng từ sớm ở đây để chờ vào viếng bác Trọng. Tổng Bí thư là người cả đời tận hiến cho dân tộc, vì dân vì nước. Vì vậy, sự ra đi của ông là mất mát lớn".

anh 2.jpg

Dòng người vẫn đang nối dài vào Hội trường Thống Nhất trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong hai ngày qua, tại Hội trường Thống Nhất, gần 60 nghìn lượt người với 3.823 đoàn (64 đoàn quốc tế) đã đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày hôm qua (25/7), lịch viếng do Ban Tổ chức thông báo là đến 22h kết thúc, nhưng sau đó kéo dài tới 23h do người dân tới rất đông để bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư.

Sáng nay (26/7), có những người dậy từ 2h sáng để chờ vào viếng. Tới 13h lễ viếng kết thúc. Những người chưa được vào viếng đã tập trung bên ngoài cổng Hội trường Thống Nhất để dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ xa.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, các lực lượng và bà con nhân dân TPHCM và khu vực phía Nam đã dành tình cảm, tham gia phục vụ để lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất được diễn ra trang trọng và trọn vẹn.