Từ sáng sớm, từng nhóm thợ xây dựng, thợ gò hàn đã tranh thủ những vị trí có bóng mát để làm việc, trước khi nắng nóng gay gắt diễn ra ở nhiều địa phương tại Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Thư (SN 1964), quê ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang làm việc tại TP Vinh chia sẻ: "Từ hôm qua chúng tôi đã nghe dự báo thời tiết mấy ngày tới, anh em tranh thủ đi làm sớm và đến 10 giờ sẽ nghỉ ngơi. Thời tiết nắng nôi thì việc sơn tường nhà sẽ hiệu quả hơn những ngày mưa gió. Do vậy, anh em tranh thủ những ngày này đẩy nhanh tiến độ làm việc".

Cạnh một ngôi nhà đang hoàn thiện là nhóm thợ hàn, thợ xây dựng trùm kín đầu làm việc. Thời tiết một lúc ngày càng oi bức, nhóm thợ hàn sắt treo lên cao làm việc khoảng hơn 20 phút lại phải leo xuống ngồi nghỉ.

Công nhân bịt kín, đeo kính hàn xì trên cao. Ảnh: Quốc Huy
Làm việc trước giờ nắng nóng cao điểm ở TP Vinh. Ảnh: Quốc Huy
Anh Toàn và anh Trung đang đu mình trên toà nhà cao tầng để sơn nhà trước đỉnh điểm nắng nóng. Ảnh: Quốc Huy

"Thời tiết rất nắng nóng cộng với nền nhiệt bê tông, cốt thép bốc hơi khi công nhân trèo cao hàn xì sẽ nhanh đuối sức. Thời gian làm việc của công nhân chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ vào buổi sáng" - anh Toàn chỉ huy thi công chia sẻ.

Còn tại cánh đồng muối xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), tranh thủ ngày nắng đầu mùa, các diêm dân ra đồng sửa “dát”, vào vụ sản xuất muối mới.

Múc nước tráng đều ruộng, chị Hồ Thị Xuân (41 tuổi, trú xã An Hoà) cho hay, nghề muối vất vả, cực nhọc, giá muối lại quá thấp, phơi mình dưới nắng gắt, vắt kiệt mồ hôi để làm muối.

Diêm dân xã An Hoà tranh thử nắng đầu mùa sản xuất muối. Ảnh: Trần Tuyên
Sản xuất muối truyền thống hoàn toàn thủ công, mất rất nhiều sức lao động. Ảnh: Trần Tuyên

Được biết, nắng càng gắt thì việc sản xuất muối của bà con diêm dân càng hiệu quả.

9h sáng cùng ngày, nhiệt độ ngoài trời tại Nghệ An lúc này đã lên đến 34 độ. Trên những cánh đồng ruộng tại huyện Nghi Lộc, bà con nông dân vội cắt cỏ, thu hoạch cây ngô về nuôi trâu, bò.

Cặm cụi mò ốc dưới chân cầu được hơn 1kg là công sức cả buổi sáng của chị Vân. “Hôm nay nắng gắt quá nên tôi phải về sớm hơn. Mò từ sáng tới giờ bắt được ngần này, bán chắc cũng được vài chục nghìn thôi. Nắng nóng có lẽ chưa bằng áp lực cơm áo gạo tiền”, chị cho hay.

Gần trưa, nhóm thợ xây vẫn miệt mài phơi mình dưới cái nắng 36 – 39 độ. Một chiếc áo công nhân dài tay, khăn bịt kín khuôn mặt với chiếc nón lá vẫn không đủ để chống chọi với cái nắng cháy da.

 “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chị Vân kiếm được vài chục nghìn đồng nhờ mò ốc. Ảnh: Trần Tuyên
Tranh thủ lúc chưa nắng gắt, bà con ra đồng hái cỏ cho trâu bò. Ảnh: Trần Tuyên

Thi công ngôi nhà tình nghĩa cho một gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Đào (42 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cho biết, công việc vốn nặng nhọc lại công thêm thời tiết này thì vất vả lên gấp bội.

“Gia chủ là 2 mẹ con khờ dại được mạnh thường quân ủng hộ xây nhà. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, sớm hoàn thiện ngôi nhà nhỏ cho 2 mẹ con có chỗ trú nắng, mưa”, chị Đào lau vội giọt mồ hôi tâm sự.

Ghi nhận tại tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An), hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động khẩn trương, trách nhiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Tiếp xúc trực tiếp giữa trưa nắng, đôi bàn tay của anh Nam cháy sạm đen. Ảnh: TT
Chiếc áo công nhân dài tay, khăn bịt kín khuôn mặt vẫn không đủ để các công nhân chống chọi với cái nắng làm cháy da cháy thịt. Ảnh: Trần Tuyên

“Nắng nóng có thể khiến cuộc sống mưu sinh vất vả, mệt nhoài hơn, nhưng đổi lại gia đình mình sẽ có khoản thu nhập khá. Nghỉ việc ngày nào là đồng nghĩa với việc khẩu phần ăn cũng vơi đi”, công nhân Cao Tiến Nam cười nói.

Được biết, trước đó, hơn 120 cán bộ, công nhân thi công xuyên các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5. Toàn đơn vị thi công duy trì lực lượng thi công 3 ca với 4 kíp, làm xuyên trưa và tối.

Ghi nhận PV tại huyện Diễn Châu, trời nắng như đổ lửa nhưng bà Nguyễn Thị Thể (SN 1957, trú xã Diễn Kim) cùng nhiều diêm dân vẫn đang cần mẫn làm việc trên các ô thửa muối của gia đình. 

Bà Thể cho biết, để làm ra hạt muối phải trải qua rất nhiều công đoạn, đầu tiên là dội ruộng đến làm sân phơi đất, sau đó xúc đất vào dạt, tiếp tục đổ nước biển để chắt lọc với độ mặn khoảng 15 độ rồi phơi nắng chờ muối kết tinh... 

Bà Nguyễn Thị Thể cần mẫn làm việc trên cánh đồng muối dưới cái nắng như đổ lửa. Ảnh: Việt Hoà
Múc nước vào làm muối. Ảnh: Việt Hoà

“Nghề này đã gắn bó với chúng tôi từ lâu đời rồi. Mấy hôm nay trời nắng vô cùng oi bức, dù vất vả đủ bề nhưng bà con vẫn tranh thủ ra đồng để làm ra hạt muối, kiếm thêm thu nhập”, bà Thể chia sẻ.

Đến gần 11h trưa, trời nắng gắt, một tốp công nhân đang làm sắt, thép ở một chiếc cầu trên quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Diễn Châu) đang hối hả buộc những que thép cuối để nghỉ trưa.

Các công nhân bịt kín người, buộc sắt thép dưới cái nắng oi bức.
Càng về trưa, nhiệt độ lên cao, nhóm công nhân tất bật làm việc để sớm nghỉ trưa, tránh nắng. Ảnh: Việt Hoà

Ông Phan Đình Đảm (53 tuổi, trú huyện Yên Thành) cho biết, công việc làm sắt dưới thời tiết nắng gắt vô cùng khổ cực, gặp với hơi nóng của sắt thép nên công nhân phải làm trang bị gang tay, đồ bảo hộ cẩn thận đảm bảo an toàn lao động.

“Trời nắng 38 – 40 độ, chúng tôi phải làm liên tục, hoàn thành các công đoạn xong xuôi để nghỉ sớm, tránh nắng nóng”, ông Đảm nói.

Ông Đảm cho biết, việc làm sắt thép dưới cái nắng như đổ lửa là hết sức vất vả. Ảnh: Việt Hoà

Ghi nhận lúc hơn 14h, nền nhiệt ở nhiều nơi tại Nghệ An là trên 40 độ C, gió nhẹ và rất oi bức khi đi ngoài đường.

Trao đổi với PV, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) nơi được coi là vùng đất rẻo cao miền Tây xứ Nghệ cho biết: "Những ngày vừa qua trên địa bàn ghi nhận nắng nóng gay gắt. Đây chỉ mới là đợt nóng đầu mùa nên chưa ảnh hưởng nhiều tới đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất của bà con".

Mảnh đất Tương Dương được xem là vùng đất nóng nhất khu vực Đông Dương, với sự khắc nghiệt của gió phơn Tây Nam (gọi gió Lào) diễn ra vào dịp hè mỗi năm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay diễn ra trên toàn quốc.

Hôm nay, một số địa phương của tỉnh Nghệ An nắng nóng trên 40 độ, cụ thể Hoà Bình 40.5 độ, Tương Dương 41.7 độ, Quỳ Châu 40.8 độ.

Nắng nóng hầm hập ở TP.HCM khi nào chấm dứt?

Nắng nóng hầm hập ở TP.HCM khi nào chấm dứt?

TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Mức nhiệt thường xuyên 35-37 độ. Đặc biệt chỉ số tia UV ở TP.HCM luôn ở mức rất nguy hại. Vậy đợt nắng nóng này khi nào chấm dứt?