- Trở về sau chiến tranh, người lính nghèo đằng đẵng sống những tháng ngày quặt quẹo lại tiếp tục hứng chịu bất hạnh khi trở thành nạn nhân của tai nạn nổ gas khiến ông bỏng gần 70% cơ thể.

Đứng trước cửa khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, 2 chị gái ông Ngô Quốc Hùng (50 tuổi, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, Hà Nội) nước mắt ngắn dài, thắc thỏm ngó qua cửa kính phòng cách ly ngóng tin em.

Vụ nổ gas xảy ra bất ngờ vào đêm 18/6 khiến ông Hùng bị bỏng gần 70% cơ thể độ II, III, IV kèm bỏng hô hấp.

Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của bệnh nhân hết sức dè dặt, bệnh nhân đang được thở máy để tiếp tục theo dõi.

{keywords}
Sau vụ nổ gas, ông Hùng bị bỏng gần 70% cơ thể

Chưa hết bàng hoàng sau tai nạn, bà Ngô Thị Hồng Hiên, 56 tuổi, chị gái ông Hùng rơm rớm nước mắt kể, sau chiến tranh biên giới, ông Hùng bị mảnh đạn găm vào người, trở về như thân tàn ma dại, có lúc trầm cảm nặng.

Qua nhiều lần mai mối, mãi gần 40 tuổi, ông Hùng mới lấy được vợ, hiện có 2 con nhỏ, bé út mới 9 tuổi.

Hơn 30 năm qua, bản thân ông Hùng phải sống những tháng ngày quặt quẹo do sức khoẻ giảm sút, không thể xin được việc làm, không nguồn trợ cấp. Ngày ngày, ông phụ vợ bán hàng lặt vặt tại chợ quê để kiếm thêm thu nhập trả nợ.

Chị Trang, hàng xóm ông Hùng cho biết thêm, bố mẹ ông Hùng đã mất từ lâu, trước khi ông Hùng gặp nạn, cả gia đình 4 chị em đã dồn tất cả tiền bạc để cùng cô em dâu út chiến đấu với căn bệnh ung thư não ròng rã suốt 26 tháng.... nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Tài sản lớn nhất của gia đình ông Hùng là chiếc xe máy nhưng đã bị vụ nổ thiêu rụi hoàn toàn.

Cố kìm nước mắt, bà Hiên nấc lên từng tiếng kể, hơn một tuần qua lúc nào bà cũng bần thần, bối rối, cả đêm không ngủ được vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi sáng nghe bệnh viện gọi lên đóng tiền là... giật mình.

Còn vợ ông Hùng, sau khi chồng bị tai nạn, chỉ biết hoảng loạn van nài “Cứu chồng em với!”.

“Ngày hôm qua, 3 chị em cố vét được hơn 10 triệu đồng để nộp. Hôm nay chưa thấy bệnh viện gọi nên vẫn thấp thỏm. Rồi ngày mai, ngày mai nữa, mỗi ngày gần 20 triệu đồng thì không biết lấy đâu ra”, bà Hiên thở dài, nhìn xa xăm.

Bác sĩ điều trị cho ông Hùng thông báo, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và sử dụng nhiều thuốc ngoại nên chi phí sẽ hết sức tốn kém.

“Bác sĩ từng hỏi tôi gia đình liệu chịu được bao nhiêu? Thực lòng tôi rất hoang mang, đã nghĩ đến cả chuyện xin về để lo hậu sự nhưng rồi không đành lòng, cuộc đời nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi, vất vả rồi, tôi không nỡ”, bà Hiên bật khóc nức nở.

Bà kể, mấy chị em đã từng nghĩ đến phương án bán nhà để cứu em, nhưng bán hết rồi thì các con, các cháu sẽ ở đâu? Nghĩ đến đây, nước mắt bà giáo già lại trào ra, gương mặt hằn lên sự bất lực...

Hơn lúc nào hết, gia đình ông Hùng đang cần tới những tấm lòng hảo tâm xa gần để cứu mạng sống và vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Hoà, Khu phố 8, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. SĐT: 0973584538

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ anh Ngô Quốc Hùng ở Sơn Tây

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 102010001582330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04 3772 7988 - Hotline: 0919 405 885

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3, TP.HCM. ĐT: 08.39309882 - Hotline: 0962 237 788

M.Anh