Tranh thủ lúc con ngủ, chị Ngô Thị Tứ (SN 1987, trú thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) lại lọc cọc đạp xe khắp nơi nhặt và thu gom phế liệu, gom góp từng đồng lẻ để mua sữa và dành dụm chữa bệnh cho con.

Những lúc mệt mỏi, chị Tứ chỉ muốn buông xuôi. Nhưng khi thấy đứa con trai Hà Văn Thiên (SN 2015) đến nay đã 7 tuổi nhưng chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng, chị lại động viên bản thân phải cố gắng.

Năm 2008, chị Tứ kết hôn với anh Hà Văn Hoàng (SN 1987), một năm sau vợ chồng chị sinh được bé trai, tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn khi con bị dị tật bẩm sinh. 4 năm sau, đứa trẻ cũng qua đời.

z4784977498735 9c23353674640c6f915a27392ee156df.jpg
Vợ chồng chị Tứ chỉ mong sao chữa được mắt cho con, để con nhìn thấy ánh sáng dù chỉ một lần.

Năm 2011, chị Tứ sinh con thứ 2 là cháu Hà Thị Thu Thủy. Năm 2015, cháu Hà Văn Thiên chào đời. Thiên sinh ra cũng bị dị tật bẩm sinh, không có nhãn cầu mắt và bại não.

"Chúng tôi đã đưa con đi chữa trị khắp nơi với hy vọng cháu một lần được nhìn thấy ánh sáng. Ra Hà Nội, hai vợ chồng nói sẵn sàng hiến mắt của mình cho con nhưng bác sĩ bảo không được. Phải đợi y học phát triển thì may ra..", chị Tứ buồn bã kể.

z4791286089330 31b4f7b97705345b6d033978c1c02bc8.jpg
Nhưng lúc con ngủ, chị Tứ lại tranh thủ đi nhặt ve chai.

Theo lời bác sĩ, cứ 6 tháng, gia đình phải đưa Thiên ra Hà Nội để thăm khám lại một lần. Thời gian đầu, chị Tứ cũng đưa con ra khám đúng định kỳ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy cần tốn hơn 20 triệu đồng, chỉ được vài lần thì gia đình kiệt quệ. Đến nay, gia đình chỉ đành cho con nằm ở nhà, khi nào con đau quá mới đưa xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Được biết, gia đình chị Tứ thuộc diện hộ nghèo của xã. Bản thân chị bị bệnh tim, hở van tim 3 lá, rối loạn tuần hoàn não… nên chẳng làm được việc gì. Mọi sinh hoạt của gia đình chỉ trông chờ vào tiền công ít ỏi của chồng đi bốc keo thuê.

“Chẳng làm được gì nặng nhọc, tranh thủ lúc con ngủ tôi thường đi nhặt, gom ve chai bán, dồn tiền lại hy vọng chữa được mắt cho con. Tôi sẽ cố gắng, chỉ mong sao con được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần trong đời", chị Tứ gạt nước mắt.

z4791298026937 1718240e7f127742f1f1878e647be9ab.jpg
Ngôi nhà của gia đình chị Tứ sinh sống.

Ông Lê Duy Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết, gia đình chị Tứ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên.

“Do kinh phí địa phương hạn hẹp nên không thể hỗ trợ gia đình được nhiều về vật chất. Hiện cháu Thiện đang được hưởng chế độ của người khuyết tật và mẹ cháu được hưởng chế độ của người chăm sóc người khuyết tật. Mong rằng các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái quan tâm đến gia đình, giúp vơi bớt phần nào khó khăn”, ông Tĩnh cho biết.

Minh Khôi

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Ngô Thị Tứ, thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

SĐT: 0397499306

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.277 (cháu Hà Văn Thiên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081