Gia đình ngồi cạnh Chataporn trên chuyến xe trở về từ bệnh viện.

Chataporn Sriphonla, 49 tuổi, sống ở Thái Lan, đã trải qua khoảng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cuối tháng 6, tình hình sức khỏe của cô bỗng xấu đi.

Gia đình xin đưa cô về nhà. Trên đường từ bệnh viện về nhà cô ở tỉnh Udon Thani, các nhân viên y tế thông báo rằng cô đã tắt thở và qua đời.

"Con gái tôi đã điều trị bệnh ung thư một thời gian dài. Gần đây, các bác sĩ thông báo rằng cơ hội sống sót của con là rất mong manh. Tôi muốn con gái có những giây cuối đời bên gia đình, nên quyết định thuê xe và sắp xếp để đưa cháu về nhà", người mẹ nói.

Lúc này, người mẹ già đau khổ ngồi bên cạnh cô khóc hết nước mắt. Bà gọi điện thông báo cho gia đình ở quê chuẩn bị tang lễ, theo Mirror.

Vì tang lễ tổ chức ở chùa nên chiếc xe chở thi thể của Chataporn đã chuyển hướng từ nhà cô đến ngôi đền Wat Sri Phadung Pattana, nơi thi thể sẽ được cất giữ qua đêm.

Chưa kịp đến nơi thì bà mẹ bất ngờ nghe thấy tiếng thở đầy mệt nhọc của Chataporn. Cô từ từ mở mắt. Mọi người ngồi trên xe bất ngờ và hốt hoảng. Từ trước đến nay, họ chưa từng chứng kiến sự việc như vậy.

Bà mẹ bị sốc, bối rối trước sự hồi sinh hy hữu của con gái. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. "Dù rất hoang mang trước sự việc nhưng tất cả đều tin rằng cô ấy đã rất cố gắng vì muốn gặp các con trước khi qua đời", bà mẹ cho biết.

Hồi đầu tháng 6, một phụ nữ người Ecuador có tên là Bella Montoya cũng được phát hiện sống lại giữa lễ tang của mình. Con trai của Montoya cho biết, trong quá trình tổ chức tang lễ, một số người thân đã nhận ra cỗ quan tài phát ra tiếng động liên tục.

Khi tiến lại gần và kiểm tra bên trong, họ có thể nhận ra bà ấy còn thở. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, bà Montoya cũng không qua khỏi và qua đời một tuần sau đó.