Nhân viên bảo vệ tên là Mã Hồng Bình đã "đổi đời" chỉ sau một lần thử vận may

Mã Hồng Bình sinh năm 1968, sống ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Từ nhỏ, ông không được học hành đầy đủ, lớn lên làm công nhân tại một nhà máy sản xuất. Ông kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi.

Năm 1993, do tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thuật ngữ "sa thải" bắt đầu trở thành một mối quan tâm lớn. Quả nhiên vào năm 1995, Mã Hồng Bình bị buộc phải rời khỏi nhà máy.

Mấy năm trước trong nhà tuy rằng có chút tiết kiệm, nhưng cũng không nhiều, Mã Hồng Bình mất đi thu nhập ổn định, cả nhà đều cảm thấy vô cùng bất an. Không thể ngồi không ở nhà, ông bắt đầu tìm việc.

Ông thấy một số người đã rời quê và đi đến các thành phố lớn để tìm việc làm, những nơi này có thể cung cấp nhiều cơ hội hơn, vì vậy Mã Hồng Bình quyết định thử sức.

Mã Hồng Bình

Năm 2002, gia đình Mã Hồng Bình đến Cáp Nhĩ Tân. Không lâu sau, cả hai vợ chồng đều tìm được việc làm, Mã Hồng Bình làm bảo vệ trong một trung tâm mua sắm, trong khi vợ làm việc trong nhà hàng. Tiền lương của hai vợ chồng đủ chi trả cho chi phí hàng ngày.

Mã Hồng Bình có tính cách hào sảng và thẳng thắn, nghiêm túc với công việc, có lòng trắc ẩn. Giám đốc cũng công nhận biểu hiện của ông, thế là Mã Hồng Bình được đề bạt làm đội trưởng, đương nhiên tiền lương cũng tăng nhẹ một chút.

Khi nhìn thấy những người khác gặp khó khăn, miễn là có thể, ông đều không ngần ngại giúp đỡ. Lúc này Mã Hồng Bình còn chưa sinh ra bất kỳ tâm lý đầu cơ trục lợi nào. Ông chỉ muốn làm việc thật tốt, kiếm tiền cho gia đình, hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn.

Ở thành phố lớn, Mã Hồng Bình nhìn thấy sự chênh lệch giàu nghèo quá rõ ràng. Điều này khiến ông bắt đầu có ý nghĩ làm thế nào để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn.

Cũng lúc này, Mã Hồng Bình để ý đến cửa hàng bán vé số bên cạnh trung tâm thương mại.

Mã Hồng Bình lần đầu tiên bỏ ra 80 NDT (hơn 260 nghìn đồng) mua vé số. Ông vốn nghĩ nếu có thể hoàn vốn cũng đã rất tốt rồi, kết quả lại trúng giải 9.816 NDT (hơn 32 triệu đồng)!

Mã Hồng Bình vui vẻ nhận thưởng và mua cho vợ cùng con trai những món quà mà họ đã khao khát từ lâu. Cũng kể từ lúc đó, ông bắt đầu liên tục mua vé số, đồng thời dành rất nhiều tâm huyết để tính toán xác suất các con số có thể xảy ra.

Vợ thấy Mã Hồng Bình lao vào việc mua vé số, ban đầu bà không bằng lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Bởi lẽ bà biết chồng ước mơ giàu có cũng chỉ là muốn cho người nhà sống thoải mái một chút. Hơn nữa Mã Hồng Bình vẫn rất tiết chế chi tiêu, tiền mua vé số cũng không nhiều, cho nên vợ ông không quá để ý đến tình trạng này.

Lúc đó giải đặc biệt vé số có thể đạt tới 5 triệu NDT (hơn 16,4 tỷ đồng), Mã Hồng Bình luôn khát khao mình trúng được giải này.

Tháng 10/2003, Mã Hồng Bình đã dành 2.000 NDT (hơn 6,5 triệu đồng) tiền dành dụm chắt chiu bấy lâu để đầu tư vào xổ số. Khoảnh khắc những con số lần lượt xuất hiện trên màn hình TV, Mã Hồng Bình như nín thở. Kết quả cuối cùng… Mã Hồng Bình đã trúng giải đặc biệt - 5 triệu NDT!

Chỉ sau một đêm, gia đình Mã Hồng Bình đã thay đổi số phận. Vợ ông không thể ngủ được vì cứ ngỡ như trong mơ, không thể ngờ sự may mắn này lại "chui" vào nhà mình.

Với số tiền trúng số, ông không ngần ngại sắm đồ cho vợ con, đưa họ đi du lịch, mở tiệc chiêu đãi người thân và bạn bè, mặt ngẩng lên trời khi nghe người khác tâng bốc mình.

Tuy nhiên, mặc dù có giải thưởng lớn, Mã Hồng Bình không từ bỏ công việc, ông vẫn làm đội trưởng an ninh trong trung tâm mua sắm. Lúc này tâm tính của Mã Hồng Bình đã có sự chuyển biến rất lớn. Ông chẳng những không có chút lười biếng trong công việc, ngược lại vẫn nghiêm túc làm việc như thường.

Mã Hồng Bình kể lại suy nghĩ của mình năm xưa: "Mua càng nhiều thì càng có cơ hội đổi đời".

Mã Hồng Bình biết bản thân có ngày hôm nay cũng nhờ "quý nhân phù hộ". Thế là ông hào phóng quyên 40.000 NDT (hơn 130 triệu đồng) cho quỹ hỗ trợ xã hội, chi 20.000 NDT (hơn 65 triệu đồng) cho các hoạt động y tế của học sinh, bỏ ra 30.000 NDT (hơn 98 triệu đồng) làm quỹ giúp các tài xế taxi không may gây tai nạn.

Những nghĩa cử này của Mã Hồng Bình đã được tỉnh ủy trao bằng khen, công nhận là công dân đóng góp lớn cho xã hội.

Cái kết buồn của nhân viên bảo vệ trúng số độc đắc 

Bản thân Mã Hồng Bình đương nhiên cũng biết, mặc dù hiện tại trong tay có không ít tiền, nhưng nếu "chỉ ra không vào" thì nhiều tiền đến mấy cũng hết. Thế là ông tiếp tục gửi gắm vận may vào xổ số.

Tháng 6/2004, Mã Hồng Bình tiếp tục trúng giải đặc biệt 5 triệu NDT!

Chuyện này gây ra tiếng vang rất lớn trong vùng, khiến Mã Hồng Bình được người ta ca tụng là "Thánh xổ số". Thậm chí có những người còn đến tìm ông với hy vọng có được bí quyết mua vé số trúng thưởng.

Người biết Mã Hồng Bình cũng càng ngày càng nhiều, cũng có không ít người nảy sinh tâm tư lệch lạc đối với tài sản "tự nhiên mà có" của Mã Hồng Bình. Có một đêm Mã Hồng Bình trên đường tan tầm phát hiện bị người ta theo dõi, sau đó bắt đầu sợ hãi, lo lắng trong lòng.

Sau khi thảo luận với vợ, họ quyết định rời Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh. Với tài sản của mình, họ không cần lo lắng cho cuộc sống ở thành phố lớn, và gia đình ông đã chi 2 triệu NDT (hơn 6,5 tỷ đồng) để mua một căn nhà.

Hai lần trúng giải đặc biệt khiến Mã Hồng Bình có sự tự tin vô bờ. Thế là ông đã đặt tất cả hy vọng của mình vào vé số, số tiền đầu tư vào ngày một "khủng". Hai năm sau, giải đặc biệt không thấy đâu, nhưng tiền trong nhà vơi đi như nước chảy.

Tại Bắc Kinh, Mã Hồng Bình không quen biết nhiều người, vì vậy ông quyết định trở về quê vào tháng 4/2006.

Mã Hồng Bình nói với người dân rằng mình có một công trình lớn đang làm. Dự án này có thể kiếm được rất nhiều tiền, người đầu tư vào ắt lời to. Nhờ đó, ông gom được một số tiền 1 triệu NDT (hơn 3,2 tỷ đồng), đương nhiên đều được sử dụng vào việc mua vé số. Và rồi, không một kỳ tích nào xuất hiện! 

Người dân bắt đầu nghi ngờ vì tiền không thấy đâu, Mã Hồng Bình cũng biệt tăm biệt tích. Cảnh sát đã nhập cuộc, Mã Hồng Bình bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo.

Tháng 8/2006, Mã Hồng Bình đã thỏa thuận ly hôn, để lại hầu hết tài sản của mình cho vợ và tự chịu tất cả các khoản nợ. Tháng 9/2008, Mã Hồng Bình bị tuyên án 10 năm tù và bồi thường 500.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng).

Đến năm 2018, Mã Hồng Bình ra tù, lúc này ông đã hơn 50 tuổi. Như tỉnh lại từ giấc mộng, rốt cục sau khi trả cái giá thật đắt mới ý thức được sự đáng sợ của lòng tham.

Theo Sức khỏe và Đời sống