Hãng thông tấn Reuters, dẫn lời Onuma Hiroki, người phát ngôn chính quyền thành phố Atami, cho biết số người thiệt mạng sau trận lở đất xảy ra vào đầu ngày 3/7 đã lên tới 4 người, song số người mất tích đã giảm từ 113 xuống còn khoảng 80 người.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản rà soát một khu vực bị lở đất phá hủy ở Atami hôm 5/7. Ảnh: AP

Trong khi đó, đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin 2 người mới được tìm thấy còn sống và không gặp phải thương tích gì trong hôm 5/7. Tổng cộng 25 người đã được giải cứu sau vụ lở đất, trong đó có 3 người gặp phải chấn thương.

Atami là một thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm ở miền trung Nhật Bản, với dân số khoảng 36.000 người. Hôm 3/7 vừa qua, thành phố vừa hứng chịu một trận lở đất nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, làm sập toàn bộ hệ thống điện, hủy hoại hơn 130 ngôi nhà.

{keywords}
Một số ngôi nhà và công trình ở Atami bị trận lở đất phá hủy. Ảnh: AP

Nhiều nhân chứng đã nghe thấy một tiếng động lớn, rồi nhìn thấy một dòng nước nhỏ biến thành cơn lũ khổng lồ. Một số video quay bằng điện thoại tại hiện trường đã cho thấy những tiếng thở hổn hển kinh hoàng của những nhân chứng khi thảm họa xảy ra.

Một số video quay lại cảnh vụ lở đất ở Atami. Nguồn: The Quint

Theo giới chức Nhật Bản, nguyên nhân vụ lở đất được cho là đến từ các trận mưa xối xả ở Atami trong thời gian gần đây. Một số khu vực của Atami có lượng mưa trong vòng 24 giờ trước thảm họa lớn bất thường so với lượng mưa trung bình tại thành phố trong tháng 7.

Thống đốc tỉnh Shizuoka Kawakatsu Heita cho rằng, mưa lớn tại khu vực sườn núi có vẻ đã làm suy yếu phần đất tại một công trường xây dựng tại đây, góp phần gây ra vụ lở đất.

{keywords}
Ảnh chụp trên cao toàn cảnh nơi diễn ra vụ lở đất tại Atami. Ảnh: AP

Đến hôm 5/7, số lượng nhân viên cứu hộ đã được tăng lên 1.500 người. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và quân đội đang làm tất cả những gì có thể để giúp tìm kiếm những người mất tích.

"Chúng tôi muốn giải cứu càng nhiều nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát càng sớm càng tốt", Thủ tướng Yoshihide nói với các phóng viên.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản rà soát một khu vực bị lở đất phá hủy ở Atami hôm 5/7. Ảnh: AP

Dù vậy, các quan chức Nhật Bản cũng cảnh báo nguy cơ sạt lở tại Atami vẫn còn tiếp diễn, nếu các cơn mưa nặng hạt trong thành phố chưa thể chấm dứt.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu đã kêu gọi người dân và các nhân viên cứu hộ ở Atami tiếp tục cảnh giác, do tình trạng đất đai tại đây đang bị bão hòa và suy yếu đến mức ngay cả mưa nhẹ cũng có thể gây nguy hiểm.

"Tình hình sắp tới vẫn không thể đoán định được", ông Katsunobu cho biết.

{keywords}
Đến hôm 5/7, số lượng nhân viên cứu hộ tại khu vực xảy ra thảm họa đã được tăng lên 1.500 người. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, vụ lở đất tại Atami cũng đặt ra thách thức mới cho công tác chuẩn bị Thế vận hội Tokyo, dự kiến sẽ khai mạc trong vòng chưa đầy 3 tuần tới, giữa lúc tình hình dịch Covid-19 ở Nhật Bản vẫn diễn ra phức tạp.

Việt Anh

Khoảnh khắc lở đất chôn vùi hàng chục ngôi nhà ở Nhật Bản

Khoảnh khắc lở đất chôn vùi hàng chục ngôi nhà ở Nhật Bản

Tính đến nay, đã có ba người thiệt mạng và hơn 100 người khác mất tích sau khi lở đất xảy ra tại Atami, Nhật Bản.

Lở đất tại thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở Nhật, hàng chục người mất tích

Lở đất tại thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở Nhật, hàng chục người mất tích

Một trận lở đất lớn vừa cuốn trôi nhiều nhà cửa và làm ít nhất 20 người mất tích tại một thị trấn nghỉ mát được ưa chuộng ở miền trung nước Nhật.