Saigon Fantastic Five đã xuất sắc lên ngôi vô địch GPL Mùa Xuân 2015 sau chiến thắng 3-1 trước Bangkok Titans ở trận đấu cuối cùng. Xuyên suốt giải đấu đó, chỉ có một vài vị tướng đi rừng theo dạng sát thương xuất hiện lẻ tẻ như: Jarvan IV, Nidalee hay dày đặc hơn là Rek’Sai…Nhìn lại vòng Chung kết GPL Mùa Xuân 2015, với 16 trận đấu đã được diễn ra, ta hoàn toàn có thể khẳng định, đây là giải đấu của những vị tướng đi rừng theo lối chống chịu (tanker).

Toàn bộ 16 trận đấu tại vòng Chung kết GPL Mùa Xuân 2015 đều được diễn ra tại phiên bản 5.6. Vì vậy, theo nhiều ý kiến của các chuyên gia bình luận trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì: Sejuani là vị tướng đi rừng mạnh mẽ nhất. Đó cũng là lí do mà Lee Sin, Pantheon hay Kha’Zix (những vị tướng đi rừng phổ thông) đều không có bất cứ cơ hội nào để xuất hiện, dù chỉ là một lần vì sức mạnh quá vượt trội đến từ Sejuani cùng những vị tướng đi rừng chống chịu tương tự…

Màn quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ của các tướng đi rừng đỡ đòn đến từ ba nguyên nhân: được tăng sức mạnh trực tiếp và gián tiếp đến từ trang bị Phù Phép Quỷ Lửa mới cùng việc ở khu rừng mới, mỗi vị tướng đi rừng phải có thật nhiều khả năng hồi phục và chống chịu mới có cơ hội trụ lại thật lâu để tạo ra những cơ hội cho đồng đội…

Khi trang bị Phù Phép Quỷ Lửa, các vị tướng chống chịu được tăng nhiều máu hơn, dọn dẹp quái rừng tốc độ hơn và đặc biệt có ảnh hưởng trong giao tranh (mặc dù trước đó đã có lợi ích lắm rồi). Chính điều đó đã tạo tiền đề cho những Zac, Nunu, Sejuani, Gragas hay Vi được các đội tham dự vòng Chung kết GPL Mùa Xuân 2015 lựa chọn với mật độ dày đặc.

GameSao sẽ nói rõ hơn vấn đề này thông qua việc phân tích cụ thể sức mạnh của các vị tướng đi rừng chống chịu được các đội tham dự vòng Chung kết GPL Mùa Xuân 2015 sử dụng thường xuyên.

1. Sejuani:

Là một vị tướng đã xuất hiện cách đây từ khá lâu (12/01/2012) và đã từng tỏa sáng trong rừng vào thời điểm đó. Thế nhưng, kể từ giai đoạn cuối Mùa 3 và trong toàn bộ Mùa 4, Sejuani đã mất hút hoàn toàn vì không thể so sánh về sức mạnh cũng như độ cơ động của những: Lee Sin, Jarvan IV hay Pantheon.

Chính vì vậy, khiến Riot buộc phải gia tăng sức mạnh cho Sejuani bằng cách buff kỹ năng W. Cú Vụt Gió Phương Bắc (W) được tăng sức mạnh, khiến cho Sejuani dọn dẹp quái rừng tốc độ hơn, gank đường hiệu quả hơn và hủy diệt đối phương nhanh chóng hơn…Đó là chưa kể khi cầm theo trang bị đi rừng có Phù Phép Quỷ Lửa thì Sejuani chính là một con quái vật thực sự mà bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè.

Ban đầu, các đội chuyên nghiệp còn hơi phân vân về sức mạnh của Sejuani và thường sử dụng vị tướng này ở vị trí Hỗ trợ. Nhưng thời gian trôi qua và thấy rõ tiềm năng thực sự của kỹ năng W và chiêu cuối R trong những pha giao tranh tổng, Sejuani đã được quay trở lại rừng và được đánh giá là vị tướng đi rừng mạnh mẽ nhất tại phiên bản 5.6.

Tuy tỉ lệ chiến thắng chỉ là 25%, nhưng những gì mà Heaven (Zotac 269) đã thể hiện khi cầm Sejuani trên tay hẳn là lời khẳng định xác đáng nhất cho sức mạnh thực sự của Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông.

2. Nunu:

Điều bất ngờ nhất tại vòng Chung kết GPL Mùa Xuân 2015 lần này, là sự thống trị thực sự của một vị tướng vốn không được Riot đả động tới gì trong nhiều bản cập nhật gần đây, Nunu. Rõ ràng, chiến thuật dồn tất cả cho Xạ thủ chủ lực cùng Phù Phép Quỷ Lửa đã giúp cho Nunu lên ngôi với tỉ lệ chiến thắng lên tới 80%.

Tại meta hiện tại, cho phép các đội đưa ra nhiều chiến thuật khác nhau nhưng có lẽ hợp lý nhất là giúp cho Xạ thủ bên mình đạt đến ngưỡng sức mạnh cần thiết vào cuối trận đấu. Và Nunu sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu đó với bộ kỹ năng mang đầy tính hỗ trợ: Sôi Máu (W) tăng tốc độ di chuyển và tốc độ đánh, Cầu Tuyết (E) cùng Tuyệt Đỉnh Băng Giá (R) giữ chân đối phương tạo khoảng trống, Nuốt Chửng (Q) ăn nhanh rồng và Baron…

Và đó là toàn bộ những gì mà 007x của Bangkok Titans đã thể hiện để đè bẹp hoàn toàn Insidious Gaming Legends trong trận Bán kết 2 của giải đấu.

3. Zac:

Với việc được Riot buff cực mạnh mẽ tại phiên bản 5.5 cùng sự xuất hiện của Phù Phép Quỷ Lửa giúp Zac chính thức quay trở lại với đấu trường chuyên nghiệp và làm “trùm rừng” với 100% tỉ lệ chiến thắng.

Chất Bất Ổn (W) được cải thiện thời gian hồi chiêu, Súng Cao Su (E) tăng thời gian hất tung, Phù Phép Quỷ Lửa cộng thêm một lượng máu kha khá giúp Zac xả sát thương và cứng cáp hơn…Và như thế là quá đủ để anh chàng bong bóng có thể làm mưa làm gió trong những pha giao tranh tổng làm toán loạn toàn bộ đội hình của đối phương với combo E+R+W…tạo điều kiện cho Xạ thủ cùng Pháp sư xả sát thương ở bên ngoài.

Trong game 1 đối đầu với Bangkok Titans, Jinkey của Saigon Fantastic Five đã biết cách mở đầu giao tranh rồi làm loạn đội hình đối phương để Minas có cơ hội được bắn và có được cú Penta-Kill cùng pha “lật kèo” mấu chốt giúp SF5 có được trận thắng cực kỳ quý giá.

4. Gragas:

Từng là Pháp sư số một tại giai đoạn Mùa 3, rồi nổi lên là tướng đi đường trên hàng đầu ở Mùa 4 và lặn mất tăm hoàn toàn ở Mùa 2015…Có lẽ, Riot không muốn một vị tướng nổi danh như Gragas mất hút lâu đến vậy và quyết định gia tăng sức mạnh cho Gã Bợm Rượu ở phiên bản 5.3.

Với khả năng làm chậm tuyệt vời đến từ Lăn Thùng Rượu (Q), gank cực tốt với Lấy Thịt Đè Người (E) và mở giao tranh tuyệt vời cùng Thùng Rượu Nổ (R)…Gragas cũng trở nên khá toàn diện nếu so với các vị tướng vừa được nêu ở trên. Nhưng có lẽ do quá thiếu may mắn mà mỗi khi lựa chọn Gragas thì đội đó đều không có được chiến thắng chung cuộc.

5. Vi:

Thật khó để đánh giá xem, đây có phải là màn đánh dấu sự trở lại của Vi hay không khi mà vị tướng này đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Cùng với Jarvan IV, Lee Sin, Elise hay Kha’Zix…Vi từng “làm mưa làm gió” trong giai đoạn Mùa 3 và đầu Mùa 4. Nhưng có lẽ với sự trỗi dạy quá mạnh mẽ của Rek’Sai, Sejuani cùng Zac…khiến cho Cảnh Binh Pitlover đã “hết đất dựng võ”.

Thế nhưng, Jinkey của SF5 đã một lần nữa tỏa sáng với Vi để khiến cho đội tuyển của anh thi đấu áp đảo trước BKT ở game 2 của loạt trận Chung kết. Chính sự cơ động, hiệu quả và khả năng “bắt chết” một mục tiêu với chiêu cuối Tả Xung Hữu Đột (R) đã giúp Jinkey tạo tiền đề cho những Optimus hay Minas dễ đánh hơn rất nhiều.

Rất có thể, sau GPL Mùa Xuân 2015, Vi sẽ không còn bị lãng quên hoàn toàn nữa mà sẽ được các đội chuyên nghiệp sử dụng thường xuyên hơn khi mà những Rek’Sai, Zac, Sejuani hay Zac bị cấm đi.

Kết:

Phù Phép Quỷ Lửa đã trở thành một chiếc Áo Choàng Lửa cực kỳ cần thiết giúp cho những vị tướng ăn cỏ nói riêng và chống chịu nói chung có cơ hội quay trở lại với đấu trường chuyên nghiệp. Những Zac, Nunu, Sejuani đã quay trở lại và tạo được dấu ấn cực kỳ mạnh mẽ. Và đó liệu sẽ là tín hiệu tốt để những Amumu, Rammus, Skarner, Volibear…quay lại để khiến cho vị trí đi rừng đa dạng hơn về chất tướng?

Hãy chờ đợi câu trả lời sẽ đến từ những giải đấu chuyên nghiệp sắp tới, đặc biệt là Chung kết Thế giới Mùa 2015 được tổ chức vào cuối tháng 10.

June_6th

Nguồn video: VETV

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn