- Bộ trưởng GTVT sẽ đi xe buýt
vào giờ tan tầm; giá vàng lao dốc; cô gái
biến thành bà lão đi chữa bệnh; người điều khiển 'xe điên' gây nạn kinh hoàng là
1 bác sỹ; 7 toa tàu trật bánh khỏi đường ray; mua bảo hiểm 50 nghìn USD cho đôi
chân dài; lại một tiệm vàng bị uy hiếp... là những thông tin nổi bật trong ngày
cuối tuần 8/10.
BỘ TRƯỞNG GTVT SẼ ĐI XE BUÝT
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu cán bộ, công nhân viên ngành GTVT gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe buýt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Ngày 7/10, trao đổi với một tờ báo, Bộ trưởng Thăng khẳng định sẽ đi xe buýt vào giờ tan tầm ít nhất mỗi tuần một lần.
Để từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc trầm trọng giao thông đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tạo nếp sống văn minh đô thị, Bộ trưởng Thăng đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT có trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể yêu cầu cán bộ, nhân viên sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu 1 ngày trong 1 tuần.
Ngoài ra, cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành dùng các hình thức thích hợp chủ động tuyên truyền, vận động người thân và cán bộ, nhân dân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt.
Trước đó, trao đổi với
VietNamNet, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho biết, hiện nay chất lượng xe buýt
phục vụ chưa tốt như: xe bỏ bến, thiết kế lộ trình chưa hợp lý, quá tải... nên
cần phải cải tiến và xem lại.
TÀU HẢI QUÂN AUSTRALIA SẮP THĂM TP.HCM
Bộ Ngoại giao Australia ngày 7/10 cho biết hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) sẽ đến thăm TP Hồ Chí Minh từ ngày 10-14/10 tới nhằm tăng cuờng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia nói chung, cũng như quan hệ giữa hải quân của hai nước nói riêng.
Theo kế hoạch, hai tàu quét mìn
HMAS Huon và HMAS Yarra sẽ tới TP Hồ Chí Minh với 50 sĩ quan và thủy thủ trên
hai tàu. Thủy thủ đoàn sẽ gặp gỡ các sỹ quan cao cấp và thủy thủ của Hải quân
Việt Nam, tham gia các hoạt động thiện chí và trao đổi về các kỹ năng rà phá
thủy lôi.
Thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao hữu thể thao.Trong thời gian lưu
lại, thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia hoạt động từ thiện, tham quan đất nước và
con người Việt Nam.
GIÁ VÀNG LAO DỐC
Chỉ trong vòng 2 ngày, giá vàng trong nước đã giảm tới 700.000 đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn 2,2 triệu đồng/lượng (tính theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng), nếu tính theo tỷ giá USD tự do, chênh lệch chỉ còn 1,2 triệu đồng/lượng.
Các thương
hiệu vàng miếng SJC, SBJ, Rồng Thăng Long đồng loạt giảm mạnh 350.000 đồng/lượng
so với cùng thời điểm sáng 7/10. Trong khi đó, giá vàng thế giới chỉ giảm khoảng
10 USD/ounce.
Giá vàng SJC niêm yết sáng nay ở 43 - 43,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra),
giảm 350.000 đồng so với cùng thời điểm sáng 7/10. Chênh lệch mua - bán ở
400.000 đồng.
Với đà giảm
như hiện nay, giá vàng trong nước có khả năng tiến về dưới mức thấp nhất trong 1
tháng qua ở 42,7 thiết lập vào ngày 26/9. Khi mục tiêu của NHNN là kéo khoảng
cách chênh lệch giá trong nước cao hơn so với giá thế giới về 400.000
đồng/lượng. Giá vàng thế giới quy đổi tính theo tỷ giá ngân hàng hiện đang ở
41,1 triệu đồng/lượng.
CÔ GÁI BIẾN THÀNH BÀ LÃO ĐI CHỮA BỆNH
Chị Nguyễn Thị Phượng (cô gái biến thành bà lão) đã từ Bến Tre lên Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để chữa bệnh.
Liên lạc qua điện thoại, chị Phượng cho biết mình đi cùng chồng là anh Nguyễn Thành Tuyển. Hiện chị được bố trí ở nội trú tại Khoa liên kết - Bệnh viện 30/4.
Ngay khi vừa đến nơi, lập tức chị Phượng được đưa vào phòng khám da liễu để khám sơ bộ lại.
Bác sĩ Hoàng Văn Minh, người trực tiếp điều trị nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh tế bào vón.
Tuy nhiên để đưa ra kết luận chính xác vào tuần sau bệnh viện sẽ phải họp hội chẩn cùng với các chuyên gia đầu ngành.
TÀI XẾ 'XE ĐIÊN' GÂY TAI NẠN KINH HOÀNG LÀ BÁC SỸ
Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại giao lộ Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.10, TP.HCM) tên là Trần Anh Huy (42 tuổi, ngụ phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM) đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.
Được biết, ông Huy đang là bác sĩ tại một bệnh viện gần hiện trường tai nạn. Từ bệnh viện đi ra chưa được bao xa ông Huy đã gây ra tai nạn thảm khốc.
Theo lời một số CSGT ở hiện trường, khi bước xuống xe ông Huy nồng nặc mùi rượu bia, có các thái độ chống đối khi bị người dân giữ lại.
Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn
nhân đã được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu. Đã có 2 nạn nhân tử vong và hơn 10
người bị thương nặng.
7 TOA TÀU TRẬT KHỎI ĐƯỜNG RAY
Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào lúc 23h50 ngày 7/10, tại Km25+600 đi qua huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), khi đoàn tàu SE6 đang lưu thông hướng TP.HCM đi Hà Nội. 7 toa tàu đều bật ra khỏi đường sắt, đường ray bị bật bung một đoạn dài gần 200m.
Theo một cán bộ đường sắt, lúc xảy ra tai nạn, đoàn tàu đang chạy với tốc độ 80km/giờ và trên tàu có 300 hành khách. Đoạn thanh đường ray bị gãy bung ra khoảng 80cm.
Ban đầu chưa xác định được hành khách nào bị thương. Sau khi xảy ra sự cố, hành khách được trung chuyển bằng ô tô để tiếp tục đi Hà Nội.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, sáng 8/10, ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân từ ga Hoàng Mai đến Mỹ Lý để sửa chữa, ứng cứu đoạn đường đang bị hư hỏng.
'HUNG THẦN' XE BEN ĐÂM 6 Ô TÔ
Tai nạn xảy ra vào lúc 15h ngày 8/10 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - đường dẫn lên cầu Tân Thuận 2 (P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM).
Một tài xế trong số tài xế có xe bị nạn thuật lại, trong lúc đoàn xe đang dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ từ sau chiếc xe ben hạng nặng 57L-9980 lưu thông theo hướng Phú Mỹ Hưng về Tân Thuận húc thẳng vào đuôi xe du lịch 51A-178.66.
Sau cú va chạm này, xe ben tiếp tục húc vào xe du lịch khác 51A-014.14. Lực húc khá mạnh khiến xe này văng vào dải phân cách rồi tông mạnh vào đuôi một xe khác.
Xe ben chưa chịu dừng lại mà đâm vào xe taxi Vinasun 51A-016.07 rồi tiếp tục ủi vào 2 xe du lịch phía trước. Xe ben chỉ chịu dừng hẳn khi lao ra bãi đất trống sát lề.
Tại hiện trường, 6 xe du lịch nằm la liệt. 2 khách nữ trong xe taxi bị chấn thương khá nặng. Một cháu bé 8 tuổi tên Nguyễn Hà Vũ đi cùng mẹ trên xe 51A-014.14 bị thương phần đầu. Các nạn nhân đều được chuyển đi cấp cứu.
THỰC NGHIỆM HÀNH VI CỦA LÊ VĂN LUYỆN
Tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành thực nghiệm điều tra hành vi của bị can Lê Văn Luyện sát hại gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích.
Ông Nguyễn Bá Ngọc (luật sư của
Luyện) - người chứng kiến việc thực nghiệm - cho biết lần này Lê Văn Luyện trực
tiếp diễn tả lại những hành động của mình.
Theo luật sư Ngọc, một số cán bộ điều tra đã được phân công “đóng thế” chủ tiệm
vàng Ngọc Bích.
Luyện đã diễn tả lại những hành động của mình. Kết quả thực nghiệm điều tra khá sát với lời khai của Luyện và chưa có tình tiết nào mới nảy sinh. Thông tin được đăng trên báo Tuổi Trẻ.
LẠI MỘT TIỆM VÀNG BỊ UY HIẾP
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 15h30 chiều ngày 7/10, tại tiệm vàng Kim Phụng, số 100 Minh Khai, một nam thanh niên đã dùng dao khống chế chủ cửa hàng vàng là anh Cao Đức Thịnh (49 tuổi).
Lúc đó, anh Thịnh vội chạy ngay vào phòng trong, đóng cửa và hô hoán. Nghe thấy tiếng hô cướp, đối tượng liền bỏ chạy. Tổ dân phố đã bủa vây và bắt được đối tượng cướp, thông tin trên báo Giáo dục VN đăng tải.
Đối tượng trên khai tên là Vũ Tuấn Anh (SN 1990, tạm trú ở 975 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, có hộ khẩu đăng ký ở 55, tổ 27, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước đó, đối tượng đã mua dao và túi xách với giá 150.000 đồng, rồi lượn xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến phố tăm tia các cửa hàng vàng.
Đến 15h30 ngày 7/10, đối tượng Vũ Tuấn Anh thấy cửa hàng vàng Kim Phụng, số 100 Minh Khai không có người bảo vệ và vắng khách hàng, nên vào vờ hỏi mua hàng. Sau khoảng 10 phút, lợi dụng chủ tiệm sơ hở, đối tượng đã dùng dao uy hiếp, bắt chủ tiệm phải đưa vàng.
MUA BẢO HIỂM CHÂN GIÁ 50 NGHÌN USD
Để bảo vệ cơ thể quý giá, thậm chí là hái ra tiền của mình các ngôi sao nổi tiếng thế giới đã không ngần ngại đầu tư hàng triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ đôla cho việc mua bảo hiểm.
Nhưng chuyện sao Việt bỏ tiền “khủng” mua bảo hiểm cơ thể vẫn khá mới mẻ. Tuy nhiên, mới đây nhất cô nàng lắm scandal Vũ Hoàng Điệp lại lên báo tiết lộ cô đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình.
"Tôi đang làm cho công ty
chuyên cung cấp thực phẩm tốt nhất cho sắc đẹp. Tôi hiểu giá trị của vẻ đẹp cơ
thể và tuổi trẻ. Chính vì thế, tôi đã mua bảo hiểm cho đôi chân với 50 nghìn
đôla" (tương đương khoảng 1 tỷ đồng), người đẹp này thổ lộ trên báo Dân
trí.
NHẢY CẦU TỰ TỬ LÚC NỬA ĐÊM
Khoảng 0h ngày 8/9, tại cầu Kho Rèn – bắt qua sông An Cựu, TP Huế (TT-Huế), một nam thanh niên đã gieo mình xuống sông An Cựu.
Nam thanh niên xấu số được xác định là Kỳ Anh (hay Bo), SN 1995, trú tại ngõ 1, kiệt 210, Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh – TP Huế.
Theo người dân, vào thời điểm đó, Kỳ Anh và một cô gái (chưa rõ tên tuổi) trèo qua lan can cầu Kho Rèn nhảy xuống sông An Cựu tự tử.
Kỳ Anh nhảy trước. Cô gái chuẩn bị nhảy thì có người kịp ôm lại. Ngay sau đó, nam thanh niên đã lao xuống sông cứu nạn nhân nhưng bất thành.
Người dân nỗ lực tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả.
Sáng ngày 8/10, cơ quan chức trách huy động lực lượng đến khu vực trên lặn tìm người xấu số.
ĐỒ CHƠI TÌNH DỤC BỊ 'CẤM CỬA'
Theo văn bản hướng dẫn mới đây của Tổng cục Hải quan, đồ chơi tình dục (sextoy) mà khách nhập cảnh mang theo dưới dạng hành lý, quà biếu, quà tặng... sẽ không được làm thủ tục thông quan.
Trường hợp người nhập cảnh mang
mặt hàng này trong hành lý mang theo người thì cơ quan hải quan phải yêu cầu tạm
gửi vào kho của hải quan và sẽ trả lại khi hành khách xuất cảnh.
Nếu mặt hàng này có trong hành lý gửi (trong, trước và sau chuyến đi), gửi theo
dạng quà biếu, quà tặng thì người nhập cảnh phải làm thủ tục tái xuất hoặc có
văn bản từ bỏ, sau đó cơ quan hải quan sẽ tổ chức tiêu huỷ.
ĐỌC CHẬM
Vĩnh Lâm (tổng hợp)