Sáng 30/9, Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trao số tiền hơn 311 triệu đồng đến nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Thúy (lớp 10 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh). Đây là tấm lòng của bạn đọc báo VietNamNet nhằm động viên, tiếp sức cho em Thuý sau khi bài viết: "Mẹ nghèo òa khóc giữa chợ khi con gái duy nhất đậu vào trường chuyên" được lan toả.

Theo chia sẻ của gia đình, đến nay, nữ sinh đã nhận được khoảng 600 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Gia đình đã làm sổ tiết kiệm để lo cho Thuý ăn học lâu dài.

nhân ái11.jpg
Báo VietNamNet phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trao quà cho Ngọc Thúy. Ảnh: T.L

Đón nhận tình cảm của mọi người, em Thúy xúc động: "Khi biết tin mình đỗ vào trường chuyên, cả mẹ và em đã ôm nhau khóc vì không biết quãng đường phía trước sẽ bắt đầu như thế nào. Mọi thứ quá khó khăn khi bố em mất sớm, một mình mẹ sức khỏe yếu, bán rau không đủ nuôi cả nhà. Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, mẹ con em đã nhận được nhiều sự quan tâm. Số tiền quá lớn, em đã làm sổ tiết kiệm và dành ra một phần để chữa bệnh tim cho mẹ. Em hứa sẽ cố gắng nỗ lực học tập tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ".

chuyen ha tinh6 1670.jpg
Thúy cùng mẹ bán rau ở chợ. Ảnh: T.L

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: "Nguyễn Thị Ngọc Thúy là nữ sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc. Ngay từ thời THCS, Thúy đã nỗ lực để đạt được nhiều kết quả cao. Khi đỗ vào trường chuyên, nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em nên phía nhà trường đã có những quan tâm kịp thời, hỗ trợ, động viên em nỗ lực học tập tốt".

Em Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 2009), học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn - Hà Tĩnh) vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10/2024 với tổng điểm xét tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh 50.75 (Ngữ văn 9; Tiếng Anh 7,5; Toán 8; điểm chuyên môn Sinh học 8,75).

Cô Nguyễn Thị Kim Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C cho biết: "Em Thúy mồ côi cha, sống với mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn nhưng em luôn dẫn đầu trong học tập".

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nơi mẹ con Thúy đang ở là nhà của cậu nhường lại. Mẹ Thúy, chị Bùi Thị Thủy (SN 1973) bị bệnh tim nặng, thường xuyên phải đi bệnh viện. Năm 2014 chồng mất, chị dắt con về quê sinh sống. Không có ruộng sản xuất, chị đã làm thuê đủ nghề để nuôi con. Mấy năm trở lại đây chị mắc bệnh tim, không còn sức để lao động nên chuyển sang buôn bán rau ngoài chợ.

“Buổi sáng tôi đi vào trong dân mua các loại rau, chiều đem ra chợ để hai mẹ con ngồi bán. Ngày nào bán hết thì kiếm được 50.000 đồng-60.000 đồng. Có những ngày trời nắng rau không bán hết, bị héo thì coi như lỗ vốn. Nhà không có tủ lạnh nên số rau ế lại về nhà không biết cất vào đâu. Nay cháu Thuý được mọi người giúp đỡ mới có tiền đi học, tôi biết ơn vô cùng", chị Thủy nghẹn ngào.

Được biết, Thuý đã trích số tiền 10 triệu đồng để ủng hộ quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Em hy vọng mình có thể sẻ chia một phần nào đó giúp các bạn cùng cảnh ngộ vươn lên trong cuộc sống.