-Trong thư gửi tới VietNamNet, một  phụ huynh tự nhận mình là "yếu đuối vì đã không dám chống lại những tiêu cực trong việc thu học phí" tại trường mà con em đang theo học.

  
Một giờ học của HS Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Văn Chung
Vị phụ huynh này phản ánh việc về các khoản thu mà mình cho là "phi lí” đầu năm ở khối lớp 6  Trường THCS Trưng Vương.

Khoản thu mà phụ huynh này lấy ví dụ ra là “tiền trông học sinh bán trú buổi trưa" (1 tiếng). Mỗi học sinh nộp 10.000 đồng/buổi/học sinh.

Trong khi đó, buổi trưa học sinh tự chơi ở trong trường (tức là không phải thuê địa điểm hay khu vui chơi riêng nào cho học sinh).

Tính trung bình, số tiền thu mỗi buổi trưa ở mỗi lớp là trên 500.000 đồng.

Theo quan điểm của vị phụ huynh này, "Ban đại diện phụ huynh được thành lập dưới sự lựa chọn của giáo viên chủ nhiệm để đứng ra thu tiền, quyên góp…" Những khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện sẽ giúp tránh điều tiếng cho giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.

Theo cách đó, phụ huynh bày tỏ lo ngại sẽ có tiêu cực xảy ra nếu như hội phụ huynh tìm cách "lấy lòng" nhà trường bằng việc thu thêm nhiều khoản "tự nguyện".

Phụ huynh cũng đề cập tới việc buổi học môn Toán đầu tiên mới chỉ được 2 tiết, cô giáo đã giao về nhà 32 bài tập.

Với khối lượng bài vở như vậy, phụ huynh sợ rằng phải đi học thêm ở lớp của cô giáo thì mới có thể xử lý hết. Đơn xin học thêm cũng được cô giáo in ra và "phát sẵn" cho học sinh.

Tránh sao được chuyện tiêu cực

Trả lời về phản ánh trên, chị Hải - đại diện của hội PHHS Trường THCS Trưng Vương cho rằng "các thầy cô thương phụ huynh học sinh nên gần như có rất ít các khoản thu ngoài, tự nguyện hay thỏa thuận".

Chị Hải có thâm niên 8 năm làm trong hội PHHS Trường Tiểu học Trưng Trắc và 3 năm làm trong hội phụ huynh trường Trưng Vương. Chị cũng là Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục.

“Đề bạt mãi trường mới đồng ý trông bán trú cho HS lớp 6 vào buổi trưa. Cứ 15 cháu có 1 người quản lí, lo an ninh, bảo vệ việc ăn ngủ của các cháu trong giờ trưa" - chị Hải nói.

"Các nhân viên và giáo viên nhà trường vất vả lắm chứ. Trông các cháu tuổi này đâu phải chuyện giản đơn. Có cô phải theo 1 trò vì em nghịch, quậy, ảnh hưởng giấc ngủ trưa của bạn. Rồi đủ chuyện có thể xảy ra. Thế nên việc PHHS đồng ý đóng 10.000đ/buổi/HS hỗ trợ các cô mọi người đều đồng ý. Hầu hết các cháu ở bán trú gia đình nhà xa, bố mẹ nếu đón đưa con rồi chuyện ăn uống, xăng xe tính ra còn tốn hơn” - chị Hải giải thích.

Theo chị Hải, Trường THCS Trưng Vương còn “quá rụt rè”, "ngại tốn kém cho gia đình học sinh". Chị Hải cho biết, hiện một số phụ huynh còn muốn lắp điều hòa, máy chiếu và sửa nhà vệ sinh cho các học sinh trong trường.

Về lo ngại con em của cha mẹ ngoài hội PHHS có thể bị thiên lệch, chị Hải cho rằng "các cháu vẫn được đối xử công bằng".

"Xin các vị đừng nhìn giáo dục màu đen quá" - chị Hải nói.

"Tôi không đồng ý quan điểm của nhiều người rằng những người làm trong hội PHHS là cánh tay phải, đứng mũi chịu sào cho mục đích lập ra các “quỹ tự nguyện” này khác rồi chuyện con cái chúng tôi được ưu ái hơn…Xin nhắc lại rằng chúng tôi làm vì tâm huyết nên dù có mất chút thời gian, không lương thưởng nhưng đều vì con em chúng ta mà thôi” - chị Hải phân trần.

Phải tâm huyết thì mới ra thêm bài?

Cô Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu phó Trường THCS Trưng Vương khẳng định: trường nằm ở quận Hoàn Kiếm nhưng nhà trường không hề thu, nhận một khoản nào của học sinh hệ trái tuyến.

Về chuyện phụ huynh thắc mắc chỉ 2 tiết học toán, giáo viên đã cho 32 bài tập để cha mẹ thấy phải kí vào đơn tự nguyện cho con, cô Thảo cho rằng các thầy cô chỉ cho thêm chứ không bắt buộc.

"Thầy cô phải tâm huyết mới đưa thêm cho các cháu. Nhiều người chỉ lo dạy cho hết bài là thôi. Trường không khuyến khích nhưng nhiều phụ huynh thấy con ở nhà thì lo lắng, muốn gửi con tới giáo viên kèm" - cô Thảo nói.

Về việc dạy thêm, cô Thảo cho biết nhà trường làm rất chặt, ngoài đơn tự nguyện của PHHS còn có cam kết dạy cùng chứng minh về cơ sở vật chất đảm bảo và sổ ghi đầu bài của giáo viên.

"Quan điểm của trường là giảm nhẹ mọi khoản thu cho gia đình các em. Không chỉ chuyện lạm thu hay bất cứ thắc mắc nào của PHHS chúng tôi đều trân trọng và sẵn sàng giải đáp. Bây giờ mọi thứ được quản lí chặt, đã có quy chế ứng xử dành cho HS, phụ huynh và giáo viên, nhà trường.

Giáo viên nào dám phân biệt đối xử với các em. Mà học sinh bây giờ cũng biết nghĩ, có chuyện gì bất bình các cháu sẽ về nói với cha mẹ ngay. Điều quan trọng, tôi nghĩ mọi người nên thẳng thắn với nhau trên tinh thần xây dựng” - cô Thảo giải thích.

  • Văn Chung
TP.HCM chấn chỉnh lạm thu tiền trường
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có công văn khẩn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
 
Nhiều nơi tăng học phí gấp 6 lần
Năm học 2011 - 2012, các tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Hưng Yên…đã có quyết định tăng học phí. Trong đó, Hà Tĩnh và Bạc Liêu có cấp học, học phí tăng gấp 6 lần.
 
Phụ huynh suýt ngất vì tiền trường
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đóng tiền đầu năm, nhưng không ít phụ huynh có con học trường ngoài công lập vẫn choáng với “kịch bản” phí do các trường đưa ra.
 
Loạn như thu tiền trường
Các khoản thu đầu năm đang khiến phụ huynh nhiều nơi bức xúc: thêm nhiều hạng mục đóng góp, các khoản đều tăng chóng mặt, chồng chéo nhau và thiếu sự giải thích rõ ràng, đặc biệt tại các trường tư thục.