Hãng hàng không JetBlue cho biết, chuyến bay JetBlue 662 xuất phát từ Bridgetown (Barbados) vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế JFK (New York) và đang di chuyển vào nhà ga số 5 vào khoảng 8h50 tối thì pin sạc dự phòng bất ngờ bốc khói bên trong cabin.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, phi hành đoàn đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. Vụ việc khiến 7 hành khách bị thương nhẹ do ngạt khói và xây xát chân tay khi cố gắng thoát khỏi máy bay.

Cơ quan quản lý cảng vụ New York cho biết, phi hành đoàn đã sơ tán 67 người khỏi chiếc Airbus A320 bằng hệ thống cầu trượt khẩn cấp, trong khi 60 hành khách khác ra khỏi máy bay một cách bình thường.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay đã nói với  CBS New York rằng cơ trưởng chuyến bay đã phản ứng nhanh chóng trước khi khói tràn ngập cabin.

"Cơ trưởng nhanh chóng rời khỏi buồng lái và lấy ngay một bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa”. vị hành khách cho biết.

Trong một tuyên bố với Daily News, người phát ngôn của JetBlue cho biết: “An toàn luôn là ưu tiên số một của chúng tôi và chúng tôi đang điều tra vụ việc với sự phối hợp của cục hàng không liên bang (FAA) và NTSB.

Theo Dailymail