- Gần đây, cộng đồng mạng liên tiếp "dậy sóng" khi một số thành viên chia sẻ những hình ảnh hóa đơn thanh toán gây sốc tại các nhà hàng với mức giá "cắt cổ" và những khoản thu cực kỳ vô lý.


Ăn sâm cầm, dưa chuột chẻ vip hết 26 triệu

Mới đây, vụ việc hóa đơn bữa ăn có “dưa chuột chẻ VIP” hết gần 26 triệu đồng tại một nhà hàng ở Hà Nội lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

{keywords}

Toàn cảnh bàn ăn hết gần 26 triệu

Theo báo Bảo vệ pháp luật, tối 25/11/2015, anh X (một doanh nghiệp, trú quận Long Biên) mời một số đối tác đến ăn tại một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm. Thực đơn đã được anh X cẩn thận chọn để kinh phí bữa ăn sẽ hợp lý, tránh tốn kém. Song điều khiến cho cả 6 vị khách bất ngờ khi kết thúc bữa ăn là có những món ăn, đồ uống rất đơn giản lại có giá “trên trời. Cụ thể, đĩa “dưa chuột chẻ VIP” có giá 69.000đ/đĩa, ổi xanh có giá 175.000đ/đĩa...; món ăn chính là sâm cầm được nhà hàng tính 1.700.000đ/con.

Đà Nẵng: 1 triệu đồng/kg tôm tít

Ngày 22/8, đoàn của chị Phạm Thu Vân (Lạc Trung, Hà Nội; gồm 7 người lớn và 4 trẻ em) vào nhà hàng Phú Quý trên đường Võ Nguyên Giáp (Ngũ Hàng Sơn, Đà Nẵng) gọi 20 con tôm tít (bề bề) rang muối cùng các món ăn khác.

{keywords}

Ảnh chụp hóa đơn nhà hàng tính giá 1 triệu đồng/kg tôm tít

Khi thanh toán, hóa đơn nhà hàng tính tổng cộng 20 con tôm tít nặng 1,5kg, giá 1.450.000 đồng/kg. Khi thắc mắc, nhà hàng giảm xuống còn 1 triệu đồng/kg.

"Chém" 600.000 đồng con gà luộc 1,2kg

Trưa 29/6, một thành viên có tên Facbook là Thai Nguyen đã chia sẻ việc phải trả 600.000 đồng cho 1 con gà luộc khoảng 1,2kg khi đi ăn nhà hàng tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

{keywords}

Hóa đơn với một con gà luộc giá 600.000 đồng

“Sau nhiều ngày ăn hải sản ngao ngán, cả đoàn chọn 1 nhà hàng cách xa bãi biển để ăn những món dân dã. Ăn xong gọi thanh toán thì thấy trên hóa đơn có nhiều món ăn với giá cắt cổ như 1 con gà luộc giá 600.000 đồng, 1 đĩa bò xào lèo tèo vài miếng giá 250.000 đồng, thịt rang 150.000 đồng... ”, thành viên này chia sẻ.

1,4 triệu/kg tôm sú

Ngày 1/7, trên trang facebook cá nhân, nickname Hoang Yen Lee chia sẻ: Một người bạn của cô đi ăn với bạn bè ở nhà hàng hải sản Bình H., 5 người ăn hết 8 triệu đồng. Tờ hóa đơn Hoang Yen Lee đưa lên ghi rõ giá tôm sú là 1,4 triệu đồng/kg, tu hài giá 850.000 đồng/kg, bò húc, coca giá 30.000 đồng/lon,...

{keywords}

Khách cho rằng bị nhà hàng “chém” 1,4 triệu đồng/kg tôm sú

Ngoài tính giá quá đắt, Hoang Yen Lee còn cho biết, chỉ 5 người con trai uống bia thì không thể ăn hết hơn 2kg tôm sú, 4kg tu hài cùng với các thứ khác và khẳng định nhà hàng đã kê khống lên để lấy tiền của khách.

Uống chanh đá tính cả phụ thu máy lạnh

Một hóa đơn thanh toán của quán cafe được cho là ở Sài Gòn vào ngày 23/6 vừa qua khiến nhiều người xôn xao. Theo những thông tin trên hóa đơn, có thể thấy một khách hàng vào quán lúc 20h20, dùng một ly đá chanh với giá 23.000 đồng nhưng cuối cùng phải trả tổng cộng 43.000 đồng vì phụ thu thêm 20.000 đồng tiền... máy lạnh (thời gian vị khách ngồi ở quán chỉ hơn 30 phút).

Thực tế, một số quán cafe vẫn có hình thức phụ thu song các quán cafe này sẽ ghi rõ phí phụ thu trong thực đơn của quán, hoặc nhân viên thông báo khi khách vừa ngồi vào bàn. Còn hình thức phụ thu tiền máy lạnh hầu như chưa có quán cafe nào từng áp dụng trước đây.

Tính cả tiền gia vị chế biến 190.000 đồng

Đầu tháng 7 vừa qua, thành viên Bồ Công Anh trên facebook cá nhân chia sẻ, gia đình anh đi ăn ở quán Hoàng Y. trên đường Nguyễn Quang Diệu (Quận 3, TP.HCM). Đến khi tính tiền, cả nhà khá bất ngờ bởi trong hóa đơn tạm tính ghi nghêu và sò giá 219.000 đồng/đĩa, trái cây tính riêng từng thứ. Đặc biệt, nhà hàng tính thêm cả gia vị bếp nấu 190.000 đồng.

{keywords}

Nhà hàng tính thêm tiền gia vị bếp nấu

Gia đình anh có 9 người đi ăn, trong đó có cậu và 2 chị nữa uống nước suối, còn lại uống bia nhưng hóa đơn ghi dùng hết tận 60 cái khăn, giá 180.000 đồng; uống 96 lon kia Heineken hết 2,46 triệu đồng, 5 chai bia Tiger.

Bán canh chua tôm, tính riêng tiền tôm 880.000 đồng/kg?

Chiều 4/8, Đoàn kiểm tra Du lịch và Dịch vụ TP. Vũng Tàu tiến hành làm việc với chủ quán 62B (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) vì có hành vi “Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ bị đánh tráo, gian lận cho khách hàng, người tiêu dùng” .

Trước đó, một người có tên T.T.N đưa lên mạng xã hội với lời cảnh báo đi ăn ở quán 62B bị chặt chém khi một bữa ăn hết hơn 5 triệu đồng. Người này cho biết đã gọi canh chua tôm sú giá 130.000- 150.000 đồng nhưng quán lại tính phần tôm riêng là 3,6kg với giá 880.000 đồng/kg, khách uống hết 5 chai bia nhưng tính tiền 15 chai, sau khi tranh cãi quyết liệt thì quán giảm 10%.

{keywords}

“Chém” 23 triệu một bữa ăn, 2,5 triệu một con ốc

Theo phản ánh của anh Đinh Xuân Hào, ở Hà Nội trên báo Công an nhân dân, ngày 2/6/2015, gia đình anh có 8 người đi tham quan Vịnh Hạ Long. Gia đình anh ăn cơm trên tàu du lịch Minh Hiền (anh Hào không nhớ số tàu) và khi thanh toán giật mình với số tiền 23 triệu đồng/một bữa ăn.

Cũng theo báo này, mới đây, đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhận được phản ánh của một đoàn khách về việc họ được tàu du lịch đưa đến một điểm tham quan ngoài Vịnh Hạ Long, khách mua một con ốc hoàng đế 2,5kg, khi tính tiền bị hét giá trên trời: 2,5 triệu đồng.
 
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)