Sau khi sát hại vợ bằng hàng chục nhát dao, Nguyễn Công Quốc (33 tuổi) ở Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã nhảy lầu tự tử.

TIN BÀi KHÁC

Vụ việc diễn ra vào khoảng 11h15 hôm qua (ngày 15/1), tại quán “Cửa hàng nước giải khát” ở số 6 Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mến, nhân viên quán giải khát trên, bị chồng mình là Nguyễn Công Quốc (33 tuổi) dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người.

Hiện trường xảy ra vụ tự tử (Ảnh: Công an nhân dân)

Những nhát đâm ác nghiệt đã khiến chị Mến tử vong tại chỗ. Sau khi đâm chết chị vợ, Nguyễn Công Quốc đã chạy từ tầng một lên tầng hai, ra lan can của quán giải khát rồi nhảy xuống đất tự sát. Trước đó, Quốc có để lại hai lá thư tuyệt mệnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa Quốc đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. 

Được biết, trước khi tái hôn với Quốc, chị Mến đã có một đời chồng và một con riêng 16 tuổi. Giữa chị Mến và Nguyễn Công Quốc cũng đã một đứa con trai, hiện đang học lớp 3..

Lê Minh (Tổng hợp)