Từ đất Hà thành, gã thanh niên Nam tiến bằng “nghề” sống lang thang rồi sát hại một nữ quái vì bị bỏ rơi. Khi vụ án tưởng chừng đi vào “ngõ cụt” thì một siêu trộm đang thụ án bất ngờ viết đơn nhận tội.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 22/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Đăng Bình (22 tuổi, quê Hà Nội) thực hiện.

Theo cáo trạng, giữa năm 2009, Nguyễn Đăng Bình vào TP.HCM sống lang thang ở khu vực bến xe Miền Tây và công viên Phú Lâm (quận 6, TP.HCM). Trong những ngày tháng lang thang, Bình quen và chơi chung với một nhóm nữ quái do Lương Thị Phi Yến cầm đầu. Tức giận vì thường xuyên bị Phi Yến bỏ rơi mỗi khi hết tiền nên giữa Bình và nhóm nữ quái phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo Nguyễn Đăng Bình tại tòa

Khoảng 22 giờ ngày 4/1/2010, Bình cùng bạn có tên là Hiếu mập (không rõ lai lịch, sống lang thang) đến thuê một phòng trọ tại phường An Lạc, quận Bình Tân để qua đêm thì bất ngờ chạm mặt nhóm của Phi Yến. Khoảng nửa tiếng sau, giữa Bình và Phạm Thanh Tùng (“đệ tử” của Phi Yến) xảy ra cãi vã về việc nhóm Yến bỏ rơi Bình dẫn đến xô xát. Thấy vậy, chủ nhà trọ đuổi cả hai nhóm ra ngoài, không cho thuê phòng nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà trọ, Lương Thị Phi Yến hất hàm hỏi Bình lý do đánh “đệ tử”, Bình không trả lời mà chỉ nói đó là chuyện riêng. Lúc này, Yến lập tức rút dao lao tới khiến Bình phải tháo chạy thoát thân.

Hôm sau, Bình lại chạm mặt nhóm “nữ quái” tại công viên Phú Lâm. Khi bị Yến cầm dao lao tới định đâm vào người, Bình đã bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng ngực làm Yến gục tại chỗ rồi bỏ chạy. Yến được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết còn Bình lánh ra Hà Nội sống lang thang để trốn nã.

Tháng 2/2010, Bình tiếp tục gây ra một vụ trộm cực lớn với tổng giá trị tài sản lên tới 2,6 tỷ đồng. Trả giá cho vụ trộm, Bình bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Ngày 11/6/2011, Bình trốn trại rồi bị bắt sau đó hai ngày. TAND huyện Yên Định (Thanh Hóa) tiếp tục xử phạt Bình 30 tháng tù giam về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Những ngày tháng trở lại sau song sắt, Bình chợt nhận ra “lưới trời lồng lộng”, trốn chạy không thể xóa nhòa tội ác, bị cáo đã bất ngờ viết đơn khai nhận mình chính là thủ phạm trong vụ án sát hại Lương Thị Phi Yến, bản thân đã cùng Yến và đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn công viên Phú Lâm trước đó.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Đăng Bình đặc biệt nghiêm trọng nhưng xét thấy bị hại Lương Thị Phi Yến cũng có lỗi, bị cáo đã chủ động khai báo hành vi phạm tội nên cầm xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, Tòa tuyên phạt Bình mức án 13 năm tù về tội “giết người”, tổng hợp với hình phạt từ bản án trước đó thành 26 năm tù.

M.Phượng