- Lọt vào vòng 2 SMĐH nhưng Vũ Hà Anh sau màn biểu diễn tối 14/7 đã bất ngờ xin rút lui khỏi cuộc thi. Chàng ca sĩ điển trai nói lý do cá nhân nhưng cách giải thích này giám khảo Tùng Dương cho rằng không thuyết phục.

Hà Anh rút lui vì sức ép hay "chiêu" gây chú ý?

Trong số 6 chàng trai lọt vào vòng 2 SMĐH 2012 thì Phú Quý và Hà Anh gặp phải một áp lực lớn từ phía truyền thông trước khi vòng 2 cuộc thi bắt đầu. "Nhạt" và "thị trường" là những cụm từ mà nhiều bài báo lẫn cộng đồng mạng dành cho hai chàng trai có gương mặt ưa nhìn này.

Thẳng thắn mà nói Vũ Hà Anh đã có một đêm trình diễn không tốt với cả ca khúc tiếng Anh là Bailamos và ca khúc tiếng Việt do anh tự sáng tác. Phần trình diễn của Hà Anh nặng về khoa trương vũ đạo, phần hát thực sự không mấy gây ấn tượng nếu không nói là đuối so với sức của chính anh.

Sau khi bị Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) góp ý trong đêm thi 14/7, Hà Anh "toát mồ hôi hột" xong rối rít cảm ơn rất nhiều người rồi xin rút lui. Hội đồng nghệ thuật có vẻ bất ngờ với tình huống này. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thuyết phục Hà Anh hãy suy nghĩ kỹ đừng phụ lòng tin của khán giả bởi đó sẽ là giá trị để làm nghề sau này.

Hà Anh và MC Mỹ Lan trong đêm thi 14/7

Giám khảo Tùng Dương có vẻ không giấu được bức xúc khi ca sĩ Hà Anh không chứng tỏ được bản lĩnh ngay sau khi nghe những lời nhận xét từ phía HĐNT. Anh nói: "Nếu em dừng cuộc chơi thì tôi nghĩ rằng em hơi kém cỏi. Lý do cá nhân mà em đưa ra tôi thấy không thuyết phục". 

Trước sự việc xin dừng cuộc chơi của Hà Anh, BTC đã họp nhanh lại và chấp thuận. Song, dư luận có thể sẽ được dịp đặt một số dấu hỏi liên quan đến "sự cố" này như: Có hay không sự sắp đặt của BTC nhằm gây sự chú ý cho cuộc thi khi mà gần đây có luồng dư luận cho rằng SMĐH không còn sự cuốn hút?

Hà Anh nhận sự chia sẻ từ Việt Anh.

Hà Anh vì sức ép quá lớn từ phía HĐNT nên dừng cuộc chơi hay anh biết trước mình sẽ bị loại nên rút lui cho vẻ vang? Liệu Huy Quyết hay Thúy Trang có được HĐNT bỏ phiếu lựa chọn 1 trong 2 nhận chiếc vé vớt đi tiếp vào vòng 2 để đúng với format ban đầu mà chương trình đưa ra là 6 thí sinh sẽ thi ở vòng 2?..

Người bản lĩnh sẽ chiến thắng?

Điểm mới của sân chơi SMĐH năm nay là yêu cầu bắt buộc các ca sĩ phải trình diễn một ca khúc nước ngoài bên cạnh một ca khúc tiếng Việt trong đêm thi đầu tiên vòng 2. Ngoại trừ Thanh Tâm và Đông Hùng có phần thể hiện tương đối ổn thì các ca sĩ còn lại: Việt Anh, Trung Quân, Phú Quý và Hà Anh đều phải gồng mình với những ca khúc bằng tiếng Anh.

Đó là một Trung Quân yếu ớt, hổn hển hát như hết hơi trong "Can’t help falling in love", Việt Anh bị lỗi phát âm khi thể hiện "Don’t you remember", Phú Quý vất vả gồng mình với "Now and forever'', Vũ Hà Anh hát không rõ lời, phô chênh ở nhiều đoạn trong bài "Bailamos" của Enrique Iglesias.

Phú Quý

Đưa ra những góp ý thẳng thắn, chỉ ra tỉ mỉ những lỗi thanh nhạc, khâu chọn bài và phong cách trình diễn... là công việc của 3 vị giám khảo ngồi trên ghế nóng SMĐH. Vì vậy, các ca sĩ trước những lời chê đôi khi hơi khắt khe cũng nên bình tĩnh lắng nghe tiếp thu và sửa nếu thấy nó cần thiết.

SMĐH đã đi được nửa chặng đường hơn bao giờ hết các ca sĩ cần phải dần thể hiện bản lĩnh của mình. Bản lĩnh sẽ là chất xúc tác tạo nên thành công của họ sau này. Những năm trước, Hà Anh Tuấn ban đầu cũng bị HĐNT và báo giới chê tơi tả là ''nghiệp dư, sinh viên'' nhưng vẫn bản lĩnh để vượt qua và đã thành công.

Nguyễn Ngọc Anh khiến nhiều người tiếc nuối khi "bỏ" pop chạy theo R&B và sau cùng tuột mất giải thưởng HĐNT thế nhưng khi cô phát hành album thì hit của cô lại chính là hai ca khúc mang phong cách R&B bên cạnh những bản pop cũng được nhiều người yêu thích.

Có lẽ trong một sân chơi có quá nhiều sự "cạnh tranh" như SMĐH, áp lực đối với các ca sĩ không chỉ trên sân khấu mà còn cả đằng sau cánh gà. Vì vậy, bản lĩnh là yếu tố vô cùng quan trọng để góp phần làm nên thành công, và ai có bản lĩnh, người đó mới có cơ hội chiến thắng.

Một số hình ảnh trong đêm thi 14/7:

Việt Anh

Trung Quân

Thanh Tâm
Đông Hùng
Sơn Hà
Ảnh: Hoàng Trương