Trong cảnh bị đối thủ đến từ khu vực CONCACAF dẫn trước 2-1, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay đầu vòng cấm.

Son Heung-min ăn mừng bàn thắng trước Costa Rica

Son Heung-min tự tin bước lên thực hiện cú cứa lòng trái phá đưa bóng ghim thẳng vào góc cao khung thành, giúp đội bóng xứ kim chi có được trận hòa nghẹt thở.

Sau khi Son vẽ siêu phẩm từ chấm đá phạt, rất nhiều fan Spurs đã đặt dấu hỏi vì sao tiền đạo này không được giao trọng trách thực hiện các quả đá phạt tương tự ở cấp CLB.

Một CĐV thắc mắc vì sao Harry Kane vẫn được tin tưởng: "Nếu Kane đá phạt cho Spurs một lần nữa, tôi muốn chấm dứt ngay hợp đồng với cậu ấy."

Người khác nói thêm: "Son cần thực hiện bao nhiêu quả đá phạt cho Hàn Quốc trước khi Tottenham cho phép anh ấy làm điều đó? Dù rất yêu Kane nhưng tiền đạo người Anh cần bước sang một bên."

Tài khoản twitter @sonslashthfc bày tỏ: "Son Heung-min đã ghi bàn từ các quả phạt trực tiếp trong 3 trận gần nhất cho tuyển Hàn Quốc và đều theo phong cách khác nhau. Chúa ơi, anh ta quả là cao thủ đá phạt!"