Những ngày qua, dư luận vô cùng xúc động trước hình ảnh một cậu bé người dân tộc Pa Kô cười rạng rỡ, tay xách hai quả bí được chú thích là: "Cậu bé mồ côi, không ai biết tên ủng hộ miền Nam chống dịch". Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác, cậu bé trong ảnh không phải là trẻ mồ côi.

{keywords}
Hình ảnh cậu bé Quảng Trị được đăng tải với thông tin sai sự thật.

Chị Hồ Thị Nhi (xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị), chủ nhân của bức ảnh cho biết, em bé trong ảnh là Hồ Văn Học (ở xã Tà Rụt). Ngày 18/7, gia đình em Học (bố mẹ và con trai) mang bí đến ủng hộ miền Nam chống dịch. Tuy nhiên nhiều trang mạng xã hội lại chỉ đăng ảnh hình ảnh cậu con trai cầm quả bí, sau đó thông tin rằng "bé mồ côi ủng hộ miền Nam" để câu view.

Thông tin cũng chia sẻ cậu bé mồ côi ở A Ngo - một xã khác thuộc huyện Đakrông. Hình ảnh cậu bé được đăng tải với nội dung sai lệnh xuất hiện đầu tiên trong một hội nhóm địa phương. Sau đó, bức ảnh được nhiều trang mạng xã hội có lượng tương tác lớn chia sẻ lại. 

{keywords}
Hình ảnh gốc cậu bé Hồ Văn Học theo mẹ ủng hộ chống dịch theo chương trình phát động của xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị).

"Đăng bài để tạo hiệu ứng lan tỏa sự đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ nhau của người Việt Nam là tốt nhưng cần đưa tin chính xác, không nên làm sai lệch nhân thân người khác để câu view", chị Nhi chia sẻ.

Đáng nói, nỗ lực đính chính thông tin của chị đều bị gạt sang một bên khi chị cố gắng chia sẻ dưới phần bình luận ở các trang mạng này. "Các trang mạng ẩn phần bình luận cải chính thông tin của tôi", chị Nhi bức xúc nói.

{keywords}
Chị Nhi cùng chính quyền, người dân xã Tà Rụt, huyện Đakrông tổ chức quyên góp nông sản ủng hộ miền Nam chống dịch.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, huyện huyện Đakrông, khẳng định: "Thông tin của chị Nhi là chính xác, đề nghị mọi người nên chia sẻ các thông tin đúng và khách quan".

Anh Thắng

4 ngư dân đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên, từ sáng đến đêm không ăn gì

4 ngư dân đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên, từ sáng đến đêm không ăn gì

Hai tháng đi đánh cá mà không có tiền, 4 người đàn ông quyết định vượt gần 300km đi bộ về quê Phú Yên.  

Con trai gia đình 3 người mất giữa đại dịch: Chúng tôi mong về nhà sớm

Con trai gia đình 3 người mất giữa đại dịch: Chúng tôi mong về nhà sớm

Nếu hôm nay có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, anh Thanh có thể được về nhà ngay. Nhưng anh lo nhất vẫn là bé gái 2 tuổi.

Thất nghiệp, vợ chồng Sài thành vẫn gom 500 suất rau củ tặng công nhân

Thất nghiệp, vợ chồng Sài thành vẫn gom 500 suất rau củ tặng công nhân

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cặp vợ chồng trẻ đã tạm đóng quầy, nghỉ bán hàng nhưng vẫn vẫn thu gom, tặng 500 suất rau, củ cho công nhân khu cách ly.