Chứng kiến con hồn nhiên tươi cười rạng rỡ, cha mẹ buốt nhói tim gan

Một bên mắt của Khả Hân đã hỏng, nửa khuôn mặt bên phải của con cũng biến dạng vì tế bào ung thư di căn. Thế nhưng cô bé 3 tuổi vẫn vô tư, rạng rỡ, còn cha mẹ con lại ngày càng rơi vào tuyệt vọng.

Chị Huỳnh Hiền Nhỏ được bạn đọc ủng hộ hơn 48 triệu đồng

Đến nay, sức khỏe tạm ổn định, chị Huỳnh Hiền Nhỏ được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Số tiền bạn đọc ủng hộ vẫn chưa đủ để gia đình trả nốt viện phí còn thiếu.

Chồng đột quy, hôn mê trong chuyến đi xa, vợ không lo nổi 60 triệu viện phí

Miệt mài làm lụng, tằn tiện sinh hoạt hơn nửa đời người, mãi mới có một chuyến đi xa thì chú Quý bất ngờ đổ bệnh nặng, gia đình lâm vào cảnh lao đao.

"10 năm liệt giường của tôi đã nhấn chìm cuộc đời cha mẹ"

Sinh ra trong gia đình nghèo, Thái Vũ Khanh sớm nghỉ học, đi làm thuê ở lò gạch. Khi vừa đủ tuổi để xin vào làm công nhân, chưa được bao lâu thì anh gặp tai nạn, đến nay đã nằm liệt 10 năm.

Bé Phí Hồng Minh Trang bị ung thư được ủng hộ hơn 266 triệu đồng

Ngoài số tiền hơn 182 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ qua VietNamNet, các nhà hảo tâm cũng đã giúp đỡ trực tiếp cho chị Phạm Ngọc Linh và đóng tạm ứng viện phí cho bé Minh Trang 84 triệu đồng.

Mẹ quẫn trí vì không có 50 triệu đồng lo cho con trai gặp tai nạn nguy kịch

Anh Hộp là người con duy nhất “thoát ly” đồng ruộng của vợ chồng bà Kiểu, đi làm công nhân ở Đồng Nai. Anh vốn là trụ cột kinh tế của vợ chồng bà, giờ lại nằm một chỗ chưa biết khi nào mới tỉnh lại.

Trao hơn 41 triệu đồng cho thiếu niên bị liệt tứ chi vì tai nạn giao thông

Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Thanh Luân thông qua VietNamNet trong 2 ngày đầu kêu gọi. Gia đình luôn mong có một phép màu để cậu bé có thể phục hồi.

Trao hơn 43 triệu đồng cho bé Y Nhưng bị suy thận mãn giai đoạn cuối

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 để trao tấm lòng của bạn đọc đến bé Y Nhưng.

Bà Trần Thị Gặp được ủng hộ hơn 40 triệu đồng chữa bệnh

Nhận hơn 40 triệu đồng do bạn đọc VietNamNet ủng hộ cho bà Trần Thị Gặp, ông Dương Văn Hoàng vô cùng xúc động. Vậy là sắp tới vợ ông sẽ không còn đòi xuất viện về nhà nữa.

“Xin cứu vợ em với, con em sắp quên mẹ rồi…”

Cầm trên tay tờ phiếu yêu cầu đóng 10 triệu đồng viện phí, anh Duy thẫn thờ. Để chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo cho vợ, anh đã vay nợ 65 triệu đồng mà vẫn không đủ.