tấm lòng nhân ái

Cập nhập tin tức tấm lòng nhân ái

Trao gần 100 triệu đồng đến cụ ông Nguyễn Ngọc An

Trước đó, bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp cho gia đình ông Nguyễn Ngọc An khoảng 20 triệu đồng để trang trải. Tổng số tiền ông được giúp đỡ khoảng 120 triệu đồng.

6 tháng mòn mỏi chờ ‘phép màu’ đến với chàng trai bị chấn thương sọ não nặng

Đầu của Ngân bị móp sâu một bên sau ca mổ do chấn thương sọ não. Bác sĩ phải đợi sức khỏe em bình phục mới có thể tiến hành ca phẫu thuật ghép sọ, nhưng vẫn chưa biết đến bao giờ.

Bạn đọc tiếp sức cho bé Nguyễn Thị Tuyết Mai bị suy thận mạn giai đoạn cuối

Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để trao hơn 32 triệu đồng cho bé Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ trong ngày đầu tiên cho con.

Trao hơn 52 triệu đồng đến chị Đỗ Thị Ngọc Hằng bị ung thư

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để trao số tiền do bạn đọc ủng hộ cho chị Đỗ Thị Ngọc Hằng.

Nam sinh mồ côi mẹ xin cứu cha bị sốc nhiễm trùng nguy kịch

Cha bất ngờ gặp nạn khi chỉ còn ít tháng nữa là Phúc tốt nghiệp đại học. Cậu sinh viên mồ côi mẹ tuyệt vọng vì không có cách nào xoay sở cứu cha.

Trao hơn 45 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho bà Thị Le

Chị Thị Nuyên, con gái bà Thị Le tâm sự, nếu không có bạn đọc VietNamNet giúp đỡ, có lẽ mẹ chị đã không thể cầm cự đến thời điểm hiện tại.

Đứng trước nguy cơ đột tử, cha nghèo vẫn cật lực kiếm tiền chạy thận cho con

Nếu không kịp thời dùng thuốc, anh Nguyễn Văn Chẵng có thể gặp nguy hiểm bởi căn bệnh hen suyễn. Nhưng vì con gái đang suy thận mãn giai đoạn cuối, anh không dám nghỉ ngơi.

Nhờ bạn đọc VietNamNet, bé Lương Thị An Trúc đã đủ tiền xạ trị

Ngoài 79.350.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Báo VietNamNet, gia đình bé Lương Thị An Trúc cũng đã nhận được hơn 23 triệu đồng do các nhà hảo tâm trực tiếp giúp đỡ.

Gia đình em Thái Khánh Dư cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet

Vừa qua, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền hơn 35 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho em Thái Khánh Dư. Đáng tiếc, do bệnh tình quá nặng, em đã không qua khỏi.

Chồng mất, người phụ nữ chịu tiếp nỗi đau con trai nằm viện 5 tháng chưa tỉnh

“Cha mắc bệnh gan nên Thừa sớm phải nghỉ học, đi làm phụ tôi tiền thuốc men. Giờ chồng tôi mất rồi, tưởng con bớt nhọc nhằn thì lại gặp chuyện không may, hơn 5 tháng rồi mà chưa tỉnh”, chị Nhản xót xa.

Ông Nguyễn Cao Cường được bạn đọc giúp đỡ gần 50 triệu đồng

Thông tin từ phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, ông Nguyễn Cao Cường vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài. Toàn bộ số tiền được giúp đỡ đã đóng vào viện phí cho ông.

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người đàn ông liệt tứ chi

Mẹ của anh Duy mất do ung thư phổi cách đây 3 năm. Người đàn ông bị liệt suốt 2 thập kỷ đã có lúc chơi vơi vì anh em chẳng giúp nổi, cho đến khi chị Huyền xuất hiện như một tấm phao cứu mạng.

"Cảm ơn các nhà hảo tâm đã thương hoàn cảnh của gia đình chúng tôi"

Nhận được số tiền hơn 31 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ để đóng viện phí cho con trai, bà Nhung vô cùng vui mừng, bởi gia đình đã cạn kiệt lắm.

"Cũng bởi nghèo quá chứ chúng tôi đâu nỡ nhìn con đau đớn"

Dù biết điều trị không đúng phác đồ của bác sĩ sẽ khiến bệnh của con gái trầm trọng hơn, vợ chồng chị Hiệp vẫn nhiều lần lỗi hẹn. Đến lúc con gái trở bệnh nặng, họ đành liều đưa con lên viện với 2 triệu đồng.

Mẹ già 73 tuổi sợ người con cuối cùng cũng bỏ mình mà đi

Hai tháng ngắn ngủi, bà Dần đã phải vay mượn hơn 40 triệu đồng để con gái chữa bệnh ung thư. Mấy năm nay, chỉ còn hai mẹ con bà nương tựa nhau, sống tạm bợ qua ngày.

Bạn đọc ủng hộ ông Nguyễn Ngọc Minh gần 48 triệu đồng

Toàn bộ số tiền do bạn đọc ủng hộ cho ông Nguyễn Ngọc Minh đã được Báo VietNamNet đóng vào tạm ứng viện phí để ông điều trị lâu dài.

Trao hơn 60 triệu đồng đến gia đình chị Tô Thị Diễm Trinh

Sau khi VietNamNet viết bài kêu gọi, nhiều bạn đọc hảo tâm đã chung tay chia sẻ, ủng hộ hơn 60 triệu đồng viện phí cho chị Tô Thị Diễm Trinh. Đáng tiếc, do bệnh tình quá nặng, chị đã không qua khỏi.

Cả đời sống trong túp lều tôn, người phụ nữ gặp nạn cần giúp gấp 50 triệu đồng

Hơn nửa tháng trôi qua, mấy anh chị em Điểu Luyên vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết đội ngột của cha, lại càng khốn đốn khi mẹ nằm viện mê man mãi chưa tỉnh.

Nghe thông báo cần 80 triệu đồng cho con, cha mẹ nghèo chết lặng

17 tháng tuổi, đôi chân của An Trúc yếu dần rồi không đi được nữa. Đứa trẻ non nớt đối mặt với ca đại phẫu cắt bỏ khối u ở não, rồi trải qua những ngày nằm dài trong viện vì lao màng não, chiến đấu với những toa hóa chất bỏng rát…

Nợ viện phí 30 triệu đồng, cụ bà khóc xin đưa chồng về nhà chờ chết

“Từ ngày ông ấy bệnh nặng, cả nhà vay mượn đủ đường để lo cứu chữa. Thế nhưng tới nay, chúng tôi hết cách, không xoay sở nổi nữa. Nợ nhiều quá rồi", bà Trực giãi bày.