Chúng ta đã được chứng kiến khá nhiều trường hợp vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến thương tổn cơ thể vĩnh viễn, điều này không những gây chấn động về tâm lý, mà nó còn ảnh hưởng đến mọi hoạt động thường ngày của con người. Thế nhưng sau khi đọc xong câu chuyện của chàng game thủ "một tay" dưới đây thì chắc hẳn ai cũng sẽ ngả mũ thán phục cho mà xem.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị thiếu may mắn như vậy nhưng vẫn làm nên việc mà không phải bất cứ ai cũng làm được, nhưng nó cũng chẳng làm câu truyện của Lê Văn Hồng giảm bớt đi sự ngưỡng mộ với cộng đồng game thủ nói chung và các fan của Đột Kích nói riêng.

Nếu bạn là một người yêu thích game Đột Kích và thuộc Liên minh Đột Kích Huế, thì có lẽ ít ai là không biết đến chàng trai Lê Văn Hồng – một chàng game thủ đam mê game với tài năng hội họa bẩm sinh. Anh chàng sinh năm 1993 này hiện đang theo học tại trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Đam mê hội họa từ thuở nhỏ và được ba mẹ ủng hộ, giúp đỡ, Hồng nuôi ước mơ trở thành một nhà họa sĩ tài ba. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hồng đăng ký dự thi vào trường ĐH Nghệ thuật Huế nhưng trượt. Niềm đam mê, nhiệt huyết vẫn không tắt, Hồng quyết định nộp đơn vào trường Trung cấp Nghệ thuật Huế để có quãng thời gian 1 năm học hỏi, chuẩn bị đầy đủ hành trang và thi lại vào trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Ông trời không bao giờ phụ người có lòng. Hồng chia sẻ: “Tôi đã đặt chân vào cổng trường Đại học, nơi mà tôi ước mơ và khao khát. Có rất nhiều người quan tâm, ủng hộ tôi. Họ giúp tôi rất nhiều khi chứng kiến hoàn cảnh tôi như thế. Nhưng bạn biết không? Người luôn theo sát và lo cho tôi từng chút một chính là mẹ. Tôi luôn muốn dành lời cảm ơn tới mẹ và nói với mẹ rằng, tôi yêu mẹ rất nhiều.”.

Được biết, tai nạn đến với Hồng vào năm 13 tuổi, khi đang chơi cùng bạn bè, Hồng nhìn thấy một vật thể lạ được bao phủ bằng đất. Với tính hiếu động, tò mò của một đứa trẻ nhỏ, Hồng nhặt lên chơi và ném vào tường mà không biết đó là một viên đạn. Một lát sau, viên đạn phát nổ làm Hồng mất đi bàn tay trái. Đối với một đứa bé hoạt bát, lanh lợi, việc mất đi một bàn tay quả là điều khó khăn. Tuy vậy, Hồng vẫn cố gắng vượt qua, dần thích nghi với việc làm mọi thứ bằng một tay, thậm chí còn làm giỏi hơn mọi người.

Chân dung "tự họa" của Hồng

Trên Facebook của Hồng chia sẻ rất nhiều hình ảnh vẽ chân dung của bạn bè. Hồng tâm sự: “Đây là thể loại mà tôi cảm thấy hài lòng nhất khi cầm bút. Tôi muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của bạn bè bằng chính nét bút của mình chứ không phải qua chụp ảnh. Nó độc và lạ hơn!”. Hồng nhận được rất nhiều lời đề nghị vẽ tranh chân dung từ phía bạn bè. Đôi khi, cả những người không quen biết, thấy những bức tranh có hồn của Hồng trên mạng xã hội cũng tìm đến để nhờ Hồng phác họa cho vài đường nét. Tuy bận việc học hành, nhưng Hồng cũng vẫn dành thời gian hằng ngày để giúp mọi người hoàn thành bức vẽ, trao niềm vui nho nhỏ cho họ.

Bộ sưu tập chân dung bạn bè do chính Hồng vẽ

Bên cạnh niềm đam mê hội họa, Hồng còn rất tích cực tham gia các hoạt động thi đấu thể dục thể thao. Bộ sưu tập huy chương của Hồng ngày càng gia tăng về số lượng cũng như thành tích thi đấu. Có lẽ, ông trời lấy mất đi bàn tay của chàng trai này, nhưng lại bù đắp lại sức trẻ, ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy nơi tâm hồn ấy.

Chia sẻ về thú vui chơi game Đột Kích của mình, Hồng nói: “Đột Kích là một tựa game có tính đồng đội rất cao. Mình thích nhất là chơi thể loại C4 bởi tính tư duy, chiến thuật của nó. Hy vọng cộng đồng game thủ Đột Kích sẽ ngày càng phát triển, cùng chung tay xây dựng một môi trường game online lành mạnh.”

Các nhân vật nữ trong Đột Kích dưới ngòi bút của Hồng

Câu chuyện của Lê Văn Hồng có lẽ sẽ trở thành một tấm gương sáng cho nhiều người khác noi theo. Và chúng tôi luôn tin rằng chàng trai này sẽ thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn, luôn tận hưởng cuộc sống, thỏa sức với đam mê game, hội họa và đạt được nhiều thành tích cao khác nữa trong tương lai.