W-anh-15-1.jpg
Ngày 15/2 (tức mùng 6 tết Nguyên đán Giáp Thìn), hàng nghìn người dân đổ về đền Cặp Tiên để du xuân vãn cảnh và chiêm bái đầu năm. Theo truyền thuyết của ngư dân trong vùng, đền Cặp Tiên được xây dựng để thờ một vị tiểu thư con gái tướng Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) nên còn có tên gọi là đền “Cô bé Cửa Suốt”. 
Ngày 25/12/2017, cùng với di tích đền Cửa Ông, đền Cặp Tiên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
W-anh-11-1.jpg
Trong khuôn viên đền có khu vực giếng Tiên khi nào cũng đông đúc người tìm tới
W-anh-1-1.jpg
Giếng Tiên này mặc dù nằm cạnh biển nhưng quanh năm đều có nước ngọt. Giếng không sâu, lượng người múc nước mang về nhà rất đông nhưng chưa khi nào giếng cạn nước.
W-anh-8-1.jpg
Nhiều người dùng chai nhựa cỡ lớn để lấy được nhiều nước mang về nhà.
W-anh-3-1.jpg
Dịch vụ bán chai nhựa và can để đựng nước rất đông khách, mỗi chai nhỏ có giá từ 10 nghìn đồng, chai 5 lít giá 15 nghìn đồng.
W-anh-12-1.jpg
Sau khi vãn cản ở đền, người dân chen chân nhau cầm chai nhựa để lấy nước trước khi ra về.
W-anh-10-1.jpg
"Năm nào ngày này tôi cũng xuống đền Cặp Tiên để lấy nước về nhà, nước này gia đình tôi thường để trong nhà với mong cầu mát mẻ, ngoài ra còn đun sôi lên để pha trà mời khách", ông Trần Đình Hoà (63 tuổi, người dân TP Hạ Long) cho biết.
W-anh-5-1.jpg
Người nào cũng dùng chai nhựa để múc nước mang về nhà. Nhiều phụ nữ dùng nước giếng để rửa mặt tại chỗ với mong ước da sẽ trắng trẻo mịn màng như Tiên.
W-anh-7-1.jpg
Trẻ nhỏ được cho uống nước ngay tại chỗ để cầu may mắn, thông minh.
W-anh-6-1.jpg
Càng tới giờ trưa, lượng người đổ về lấy nước càng đông.
W-anh-9-1.jpg
Nước giếng được người dân mang về nhà để rửa mặt hoặc pha đun sôi dùng trong sinh hoạt hàng ngày.