Thấy đôi mắt của con khẽ động đậy, chị Trần Thị Nga (SN 1975, quê Thanh Hoá) quýnh quáng tiến sát đến, khẽ gọi "Con ơi, con, mẹ đây". Thế nhưng đáp lại chị chỉ là những tiếng máy móc vô hồn cùng khoảng không thinh lặng, càng làm nỗi đau trong lòng người mẹ thêm nhức nhối.

6c8b7f4c 2b88 419d b927 0399ff209d78.jpg
Em Trần Nhật Anh (17 tuổi) bị tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch.

Chị Nga chia tay chồng khi con trai Trần Nhật Anh mới 1 tuổi. Từ bỏ ruộng nương ở Hậu Lộc (Thanh Hoá), hai mẹ con dắt díu nhau đến thành phố Bắc Ninh tìm việc làm. Tại đây, họ thuê một phòng trọ nhỏ, hàng ngày chị Nga đi rửa bát thuê, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho người ta, thu nhập bấp bênh khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tháng nào ít việc, chị cố lắm cũng chỉ kiếm được 4 triệu đồng. 

Thương mẹ vất vả, Nhật Anh quyết định đi học trường nghề với hy vọng sẽ sớm tốt nghiệp rồi nhanh chóng tìm một công việc, kiếm tiền đỡ mẹ phần nào. Tuy nhiên, ý định đó còn chưa kịp thực hiện thì biến cố ập đến. Khoảng 8 giờ tối ngày 21/9/2024, trên đường đi học về, không may em đâm phải một chiếc xe taxi.

Hậu quả, Nhật Anh bị chấn thương nặng gồm chấn thương sọ não, chấn thương hậu môn, gãy xương hàm trên, gãy hở độ I đùi trái, gãy kín ⅓ đùi phải, gãy ⅓ xương chày phải, gãy kín đầu dưới 2 xương cẳng tay phải và trái. Thời điểm đó chị Nga đang về quê do mẹ vừa mất được 49 ngày, nhận tin dữ liền vội vã ra Hà Nội ngay trong đêm.

c8cb62cf df17 447f a8c4 f865564d395a.jpg
Chị Nga vô cùng lo lắng cho con trai. (Ảnh: Phạm Bắc)

Chiều ngày 22/9/2024, sau khi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Nhật Anh được phẫu thuật cấp cứu. Do không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của em hết sức tốn kém. Chỉ trong vòng hơn 2 tuần, số tiền gia đình chi trả đã lên tới gần 200 triệu đồng, bao gồm các khoản viện phí, thuốc men, chưa kể chi phí sinh hoạt của chị Nga trong những ngày chăm con.

Đến nay, dù đã tỉnh lại song Nhật Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Dự kiến em tiếp tục phải trải qua một ca phẫu thuật khác, song khoản tiền hơn 20 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí lúc này trở thành một gánh nặng.

d8b2ad68 db26 406d 9466 fdd0409567fe.jpg
Nhật Anh cần điều trị lâu dài và hết sức tốn kém do không có bảo hiểm y tế. (Ảnh: Phạm Bắc)

Chia sẻ với PV, chị Nga rưng rưng: "Tôi chạy vạy mãi cũng không sao vay thêm được 20 triệu đồng nữa. Bệnh viện đã tạo điều kiện hết sức rồi. Con sắp mổ mà chẳng có tiền, tôi cũng không còn chỗ nào vay thêm được nữa".

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Trần Nhật Anh bị tai nạn giao thông đa chấn thương, đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất lớn. Hiện mẹ của bệnh nhân không còn khả năng tiếp tục đóng viện phí cho con, rất mong các nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ để hai mẹ con vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Nga, thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. SĐT 0354573185.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.285 (Trần Nhật Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081