Cảnh sát chống bạo loạn Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/3, đã đụng độ với người biểu tình ở nhiều
thành phố của nước này ngày thứ 2 liên tiếp, khi đông đảo người dân đổ ra đường
thương tiếc cái chết của một thiếu niên bị thương vì biểu tình năm ngoái.
TIN BÀI KHÁC:
Báo GlobalPost đưa tin, cảnh sát đã xả vòi rồng, hơi cay và đạn cao su trên một đại lộ ở Istanbul
để ngăn hàng nghìn người đang hò hét các khẩu hiệu chống chính phủ tiến vào Quảng trường Taksim.
Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở trung tâm thủ đô Ankara và ở thành phố Izmir thuộc bờ biển Aegea.
Cái chết hôm 11/3 của thiếu niên Berkin Elvan, 15 tuổi, sau 9 tháng bị hôn mê đã làm dấy lên làn sóng bất ổn tồi tệ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nước này hứng chịu các cuộc biểu tình chống chính phủ rộng khắp hồi tháng 6 năm ngoái.
Thanh Hảo