Cha mẹ của một cậu bé Hàn Quốc, người đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp để thông báo về chiếc phà với hàng trăm hành khách gặp nạn, tin là thi thể con trai mình đã được tìm thấy, tuy nhiên, vẫn phải chờ kết quả kiểm tra ADN để đưa ra kết luận chính thức.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}

Cha mẹ của cậu bé đã khẳng định đó là con trai họ sau khi nhận dạng thi thể, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Đội cứu hộ cho biết cậu bé đã ở yên tại vị trí khi con phà chìm.

Phà Sewol gặp nạn hôm 16/4 khi đang đi từ cảng Incheon, gần Seoul tới đảo nghỉ dưỡng Jeju ở phía nam.

Các nhà điều tra đang tập trung vào lỗi của con người hoặc do lỗi kỹ thuật trong khi truyền thông Hàn Quốc nói rằng chiếc phà đã quá tải gấp ba lần.

Phà trưởng  Lee Joon-seok, 69 tuổi và các thành viên thủy thủ đoàn khác, những người đã chạy khỏi con phà, đã bị bắt vì cáo buộc lơ là nhiệm vụ.

Trong số 476 hành khách trên phà, có 339 học sinh và giáo viên tới từ trường trung học Danwon. Chỉ có 174 người được cứu sống và những người còn lại được tin là đã chết đuối.

Tính tới nay, đã có 159 người được xác nhận đã thiệt mạng, với nhiều người trong số đó được tìm thấy trên tầng 4, ở phía sau của con phà.

Cuộc gọi đầu tiên từ chiếc phà bị chìm Sewol không phải từ phía thủy thủ đoàn mà được thực hiện bởi một cậu bé với giọng nói run rẩy, sợ hãi, một nhân viên cứu hỏa nói với Reuters.

“Cậu bé thực hiện cuộc gọi khẩn cấp tới số 119, thông qua dịch vụ cứu hỏa và chuyển đến bảo vệ bờ biển 2 phút sau đó. Ngay sau đó là khoảng 20 cuộc gọi khác từ trẻ em trên tàu với số điện thoại khẩn cấp”, nhân viên này cho biết thêm.

Hiện các thợ lặn đang phải bơi qua dòng nước lạnh và tối trong con tàu để lần mò các thi thể.

"Chúng tôi được đào tạo trong những môi trường khắc nghiệt nhưng thật khó để dũng cảm khi nhìn thấy những xác chết trong nước tối," thợ lặn Hwang Dae-sik nói.

Hầu hết những người sống sót đều chạy lên boong và nhảy xuống những chiếc xuồng cứu hộ nhưng nhiều em nhỏ không rời khỏi khoang của mình và không hỏi những người lớn tuổi hơn theo truyền thống về tôn ti trong xã hội Hàn Quốc. Và họ đã phải trả giá cho sự thụ động bằng mạng sống của mình.

Sầm Hoa