Cơ quan công an đã tìm thấy một số mảnh xương, được nghi là của cháu Trần Huy
Hoàng, bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn tại nhà bác ruột gần 2 tháng nay.
TIN BÀI KHÁC
Giáo sư Xoay: Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo
Hà Nội: Nam thanh niên nhảy từ tầng 31 tự tử?
Những thạc sĩ có "mũ" nhưng đầu rỗng
Kỳ lạ người thanh niên có ngực như con gái
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp
Hà Nội: Nam thanh niên nhảy từ tầng 31 tự tử?
Những thạc sĩ có "mũ" nhưng đầu rỗng
Kỳ lạ người thanh niên có ngực như con gái
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp
Từ khi cháu Trần Huy Hoàng (5 tuổi, quê TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mất tích, gia đình đã lặn lội khắp nơi để tìm cháu. Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) cũng huy động lực lượng, nỗ lực tìm kiếm cháu Hoàng suốt gần 2 tháng qua.
![]() |
Cháu Trần Huy Hoàng (Ảnh: Dân Việt) |
Số xương này đã nhanh chóng được Đội trọng án (thuộc PC 45, Công an tỉnh Phú Thọ) mang về trưng cầu giám định và so sánh với mẫu ADN của người nhà cháu Hoàng, thông tin trên báo Dân Việt. “Nếu kết quả xét nghiệm số xương này trùng khớp với mẫu ADN của cháu Hoàng thì cơ quan CSĐT sẽ tiến hành bắt ngay đối tượng Lương Bính Thìn", Thượng tá Trần Huy Tích, Phó Trưởng Công an huyện Tam Nông - người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ cháu Hoàng mất tích, cho biết trên báo này.
Đầu tháng 5/2011, vì
phải đi làm ăn xa, bố mẹ cháu Hoàng đã gửi cháu cho vợ chồng Thìn (vợ Thìn là
chị gái ruột của mẹ cháu Hoàng) nhờ chăm sóc. Tối ngày 4/9, cháu Hoàng bị mất
tích khi đang xem tivi ở trong nhà.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Thìn đến làm việc. Thìn khai, tối ngày 4/9, sau khi chở 2 đứa con ruột sang nhà một người em họ gần đó ăn cỗ, Thìn đã quay lại nhà, đưa cháu Hoàng ra bến đò Hiền Quang, cách nhà hơn chục cây số. Tại đây, Thìn đã nhẫn tâm đẩy cháu Hoàng xuống sông Hồng cho trôi mất xác.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Thìn đến làm việc. Thìn khai, tối ngày 4/9, sau khi chở 2 đứa con ruột sang nhà một người em họ gần đó ăn cỗ, Thìn đã quay lại nhà, đưa cháu Hoàng ra bến đò Hiền Quang, cách nhà hơn chục cây số. Tại đây, Thìn đã nhẫn tâm đẩy cháu Hoàng xuống sông Hồng cho trôi mất xác.
Thu Hằng (Tổng hợp)