Dù đã trở về Việt Nam và sống trong căn nhà nhiều năm gắn bó, ông Mêch (68 tuổi) cùng vợ, bà Rơ Lan H’Bơn (67 tuổi, trú làng Blo, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai), vẫn chưa hết mệt mỏi. Những tháng ngày cơ cực nơi đất khách dường như vẫn còn đeo bám, khiến ông bà càng thấm thía bài học đắt giá sau lần nhẹ dạ tin lời kẻ xấu.

glo hoi huong.avif
Vợ chồng ông Mêch vừa được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về địa phương an toàn. Ảnh: T.T

Cả gia đình bị bỏ mặc ở xứ người

Trước khi sang Thái Lan, cuộc sống gia đình ông Mêch khá ổn định. Ngoài 1ha cà phê và 1ha ruộng lúa, vợ chồng ông còn làm nghề xay xát lúa và nướng da heo - món ăn được nhiều người trong vùng ưa chuộng. Nhờ chịu khó làm ăn, gia đình sắm được xe công nông, máy cày và năm 2018 xây căn nhà trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Cuộc sống đang yên ổn thì một người trong làng rỉ tai ông Mêch rằng, sang Thái Lan làm ăn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí có cơ hội đưa cả gia đình sang Mỹ. Người này không ngừng vẽ ra những viễn cảnh giàu sang, sung túc nơi đất khách, khiến ông Mêch dần bị cuốn theo và không thể từ chối.

“Họ nói người lớn tuổi như tôi sang bên đó chỉ ngồi chơi, không phải lao động vẫn được nhà nước cấp tiền, thu nhập còn cao hơn người đi làm. Tôi tin tưởng nên nghe theo”, ông Mêch nhớ lại.

Năm 2023, sau khi bán trâu bò, nương rẫy gom được 216 triệu đồng đưa cho môi giới, 8 người trong gia đình ông Mêch lên đường. Suốt hành trình, cả nhà bị giữ trên xe, không được xuống, ăn uống ngay tại chỗ. Sang Thái Lan, gia đình ông Mêch được đưa đến một nhà trọ rồi cắt đứt liên lạc, bỏ mặc tự xoay xở.

W-Nhặt rác 2.jpg
Ngôi nhà của gia đình ông Mêch được xây dựng năm 2018 trị giá khoảng 600 triệu đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Tại đây, gia đình ông bắt đầu đối diện những tháng ngày gian khó. Không có giấy tờ hợp pháp, con trai ông Mêch đi làm phụ hồ, con dâu quét lá thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thu nhập của 2 người không đủ lo cho 8 miệng ăn nên thời tiết nóng bức cũng không có quạt để dùng. Căn nhà trọ vốn chật hẹp càng trở nên tù túng khi 8 người phải chen chúc sinh sống.

Về được Việt Nam là mừng lắm...

Tuổi cao, sức yếu, vợ chồng ông Mêch không thể tìm được việc làm, đành đi nhặt rác mưu sinh, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 40-50 baht (khoảng 30-40 nghìn đồng). Thấy hoàn cảnh của đôi vợ chồng già, người dân địa phương không khỏi thương cảm, người cho quần áo, thức ăn, có người còn dúi vào tay ông bà vài đồng tiền lẻ.

Thương bố mẹ già vất vả, người con trai gom góp mua cho chiếc xe đạp cũ. Từ đó, công việc của ông bà đỡ nhọc hơn. Nhặt được nhiều rác, ông Mêch chất lên xe rồi cùng vợ đẩy bộ về.

Cuộc sống vốn khốn khó càng thêm nghiệt ngã khi bà H’Bơn mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên phải đi cấp cứu. Đáng nói, một lần đi nhặt rác, bà bị mảnh sắt cứa vào ngón tay. Do không được điều trị kịp thời, vết thương nhiễm trùng nặng, buộc phải cắt bỏ ngón tay út.

W-Nhặt rác 3.jpg
Dù tuổi cao, sức yếu, vợ chồng ông Mêch phải đi nhặt rác mưu sinh. Ảnh: Trần Hoàn

Không chỉ thiếu thốn, gia đình ông Mêch còn luôn sống trong bất an. Mỗi khi nghe tin lực lượng chức năng chuẩn bị truy quét, cả gia đình phải trốn ra trang trại chuối gần đó để ngủ.

Thế rồi, khoảng 3h ngày 29/10/2025, khi cả gia đình đang ngủ say, cảnh sát bất ngờ ập vào khu trọ. Không kịp tháo chạy, ông Mêch, bà H’Bơn, con trai và 2 cháu nội bị bắt. Sau hơn 9 tháng bị giam giữ, ngày 12/8, vợ chồng ông Mêch cùng 3 công dân khác được trao trả về Việt Nam. 

Sau tất cả những gì đã trải qua, ông Mêch cho biết nếu được lựa chọn lại sẽ không bao giờ rời xa quê hương: “Giờ cho 1 tỷ đồng và đưa máy bay đến tận làng đón sang Thái Lan, tôi cũng không đi. Cay đắng tôi nếm trải đủ rồi, không bị mắc lừa nữa”, ông nói.

Theo ông, những lời hứa về việc nhẹ, lương cao, cuộc sống sung sướng nơi đất khách chỉ là giả dối. Các đối tượng còn dọa, nếu trở về Việt Nam sẽ bị đánh đập, bắt giam, khiến nhiều người sợ hãi.

W-Nhặt rác 4.jpg
Ông Mêch nghẹn ngào khi nhắc lại cuộc sống khổ sở nơi xứ người. Ảnh: Trần Hoàn

“Đây là chiêu trò hết sức nguy hiểm. Nếu người dân trở về nhiều thì bọn chúng không còn cơ hội để lừa bịp người khác”, ông Mêch chia sẻ.

Sau những tháng ngày nhặt rác mưu sinh nơi đất khách, vợ chồng ông Mêch nay đã trở về quê hương, sống trong sự đùm bọc của xóm làng.

“Về được Việt Nam là mừng lắm. Chết ở đây cũng được, còn hơn sống khổ sở nơi xứ người”, ông nghẹn ngào.

Sáng 11/8, 5 công dân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp” đã được hỗ trợ về địa phương an toàn.

Các trường hợp trên có độ tuổi từ 29 đến 68, trong đó có 3 người trú ở xã Ia Băng, 1 người ở xã Ia Hrung và 1 người ở xã Chư A Thai (Gia Lai). Tất cả đều vượt biên qua Thái Lan từ 4 - 8 năm trước, thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 - 30 triệu đồng/người.

Tuy nhiên do nhập cư trái phép, họ bị Cảnh sát Thái Lan bắt giam tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC) rồi trục xuất về Việt Nam.

(Theo Công an tỉnh Gia Lai)