Tin tức 24h

"Sếp" nghiêm, cấp dưới đố dám làm sai

 Ông bà xưa có câu “đầu xuôi đuôi lọt”. Cấp trên nghiêm thì cấp dưới khó có thể làm chuyện sai trái được.

"Lên đồng" với tiệc tùng

Sau thời điểm giáp Tết với cuộc "lên đồng" chi tiêu, quà cáp, chúng ta tiếp tục bước vào dịp đầu xuân năm mới với triền miên lễ lạt, ăn uống.

'Cái thể chế này nó thế!'

Chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. "Cái thể chế này nó thế!" Chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi.

Con người và thành trì trong cơn suy vi

Trong trạng thái suy vi vì cái đói, cái rét, nỗi hoảng loạn mất mát, thì thành trì cuối cùng giữ con người ở lại với tính người, đó là niềm tin vào chính bản thân và sự trung thực nơi tha nhân.

Sai phạm giao thông: ai có quyền xử

Pháp luật nhiều nước không cho phép cảnh sát xử phạt vì sẽ có nhiều khả năng dẫn tới lạm quyền vì có quá nhiều quyền.

Sư tử về già, quan chức về hưu

Quyền lực ghê lắm. Nó là một thứ ma túy khủng khiếp. Nó vô hình nhưng làm tha hóa con người rất nhanh.

Tại sao Putin "đánh bạc" vào Sochi?

Sochi dường như là một lựa chọn mạo hiểm nhưng cũng đầy toan tính của vị chính trị gia đầy quyền lực Putin.

Nhắc đến Trung Quốc, chuyện thành... nhạy cảm

Đâu đó chúng ta cảm nhận được bóng dáng của tâm lý, rằng cứ liên quan đến Trung Quốc, mọi thứ trở nên nhạy cảm...

Không ít công chức "chuyên môn hạn chế, mưu kế vô biên"

Trong công vụ có nhiều người mà dân gian ví von "chuyên môn hạn chế, mưu kế vô biên".

Đừng vội chê ngả nón xin tiền

 Cần phải nói rõ, không ai thích hay cổ vũ cho việc "ngả nón xin tiền". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng còn nhiều điều phải nhìn nhận kỹ về hiện tượng này.

Biển Đông 2014: TQ gây hấn, Mỹ dè chừng?

TQ chắc chắn vẫn sẽ gây hấn trên biển Đông. Nước Mỹ tiếp tục "theo dõi và quan sát", nhưng sẽ trở nên khó lường hơn nếu TQ vượt quá giới hạn.

Đâu là 'Vạn lý trường thành' mới?

Tình hình đám phán TPP có thực sự tiến triển tốt hơn trong năm nay hay đang tồn tại những “vạn lý trường thành mới” dẫu cho các vòng đàm phán có thành hiện thực?

Vốn niềm tin

 Niềm tin và chuẩn mực xã hội là điều kiện tối cần thiết để một xã hội phát triển.

"Chuyện đất đai đến lúc cũng phải nhìn thẳng sự thật"

GS. Đặng Hùng Võ: "Nếu chúng ta bắt đầu câu chuyện sửa Luật Đất đai từ ý chí, rồi thông qua Hiến pháp, rồi tới các hệ thống các tầng lớp văn bản pháp luật sẽ là chiều thuận".

Sa thải "công chức cắp ô" đi đâu?

Lực lượng lao động dư thừa trong bộ máy sẽ là đội quân bổ sung cho khu vực dịch vụ mới mẻ.

Mỹ sẽ đối phó TQ như với Liên Xô?

Nước Mỹ sẽ đối phó với Trung Quốc thế nào vẫn là một câu hỏi lớn. Liệu Washington có tái thực hiện chính sách ngăn chặn như đã làm với Liên Xô?

Khi Phó Thủ tướng phải lên tiếng chuyện tên trường

Thiếu nhất quán trong cách viết tên tiếng Anh của trường ĐH sẽ gây lẫn lộn cho đồng nghiệp quốc tế, và thể hiện sự thiếu tôn trọng "thương hiệu" của trường.

Flappy Bird: Điều gì là "kẻ thù" của tài năng?

Thói thường, thành công của người khác hay được chêm vào hai chữ may mắn nhằm làm giảm bớt đi giá trị của tài năng

TPP, bông hồng có gai

 Sau 19 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên không chính thức, đàm phán Hiệp định TPP đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Flappy Bird, sự sáng tạo và lòng yêu nước

Dường như chúng ta chưa thực sự ý thức rằng góp sức phát triển và bảo vệ các sản phẩm mang thương hiệu Việt cũng là bày tỏ lòng yêu nước.

Cơ hội của quan tham là địa ngục của người nghèo

Hiện nay người xác nhận hiệu quả sử dụng đất để người có đất được tiếp tục sử dụng hay không chính là chính quyền địa phương. Cơ chế này tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích.

Tuyển vào bằng tiền tệ, muốn "thải" cũng khó

 Trong dư luận xã hội đã đề cập đến cách tuyển dụng theo tổng kết dân gian là căn cứ vào “phả hệ, tiền tệ, quan hệ, đồ đệ, trí tuệ”.... Tinh giản liệu có thành công?

Bỏ thói đố kỵ, người Việt mới có Flappy Bird thứ 2

Nếu không sớm thay đổi nhận thức của xã hội trong hiện tại, Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có một Flappy Bird thứ hai.

Myanmar - Trung Quốc, ai phụ thuộc ai?

Myanmar không bị phụ thuộc quá nhiều về mặt kinh tế với Trung Quốc, thậm chí Trung Quốc còn đang phải phụ thuộc vào Myanmar.

Đằng sau chuyện 'khai tử' Flappy Bird

Dù hôm nay tác giả có tuyên bố khai tử trò chơi, nhưng tôi có linh cảm, ngày nào đó Flappy Bird sẽ tiếp tục bay nhảy để giới trẻ toàn cầu phải đuổi theo.